Sắc màu Cuộc Sống

Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm, những lời trong lá thư để lại khiến ai nấy xót xa

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Bé sơ sinh được phát hiện trong chiếc làn nhựa, bên cạnh có một ít tiền và lá thư nghi của người mẹ để lại.

Ngày 27/2, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Hội (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, theo Tiền phong.

Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm, những lời trong lá thư để lại khiến ai nấy xót xa Ảnh 1
Sau khi được người dân phát hiện, cháu bé được đưa đến trạm y tế kiểm tra sức khỏe.

Trước đó, khoảng 22h10 ngày 26/2, người dân phát hiện trước cổng nhà ông H.V.H. (SN 1975, trú tại xã Nghĩa Hội) một bé sơ sinh đặt trong chiếc làn nhựa màu đỏ.

Khi ấy trời đêm rét buốt, nhiệt độ xuống rất thấp, em bé có hiện tượng tím tái cơ thể. Trong chiếc làn nhựa còn có một ít quần áo, 340.000 đồng, cùng một lá thư nghi mẹ em bé bỏ lại.

"Tôi là mẹ, xin được giấu tên. Tôi mới sinh con và khả năng của tôi không có đủ điều kiện nuôi con. Tôi xin gửi anh chị hãy làm bố mẹ của con tôi và nuôi nấng con nên người. Tôi xin cảm ơn. Con của mẹ, xin lỗi", nguồn tin trích lời trong lá thư.

Bé gái sau đó được người dân đưa đến Trạm y tế xã Nghĩa Hội kiểm tra sức khỏe.

Chính quyền địa phương cũng đã thông báo tìm người thân của bé theo quy định.

Mời đọc giả xem thêm: Khoa Pug Đi Đo Chiều Cao Với 100 Người Mỹ Sau Khi Kéo Chân!

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin mới nhất