Sắc màu Cuộc Sống

Người phụ nữ bán nước mía tử vong trong tư thế 'lạ' ở căn nhà bị khóa ngoài

Phương Linh
Chia sẻ

Khi phá cửa vào căn nhà của người phụ nữ bán nước mía, người đàn ông tá hỏa phát hiện người này đã tử vong trong tư thế nằm ngửa trên giường, 2 tay bị trói bằng dây và trên người có vết thương.

Ngày 2/3, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ trên địa bàn phường An Hòa, Tp.Biên Hòa.

Nạn nhân được xác định là bà H. (SN 1975, quê TP Đà Nẵng).

Người phụ nữ bán nước mía tử vong trong tư thế 'lạ' ở căn nhà bị khóa ngoài Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Người Lao Động

Thông tin ban đầu, tối 1/3, một người đàn ông đi làm về, ghé quán nước mía của bà H. tại khu phố 3, phường An Hòa, TP Biên Hòa.

Đến nơi, người này phát hiện cửa khóa ngoài, gọi điện thoại thì không thấy bà H. nghe máy.

Nghi có điều bất thường, người đàn ông phá khóa vào nhà thì tá hỏa phát hiện bà H. đã tử vong trong tư thế nằm ngửa trên giường, 2 tay bị trói bằng dây và trên người có vết thương. 

Sự việc lập tức được trình báo cho Công an phường An Hòa.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, nạn nhân thuê căn nhà để bán nước mía, kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất