Sắc màu Cuộc Sống

'Ông trùm' Văn Kính Dương nói lí do từng dọa giết người tình: 'Sợ Ngọc 'Miu' ôm con bỏ đi nước ngoài...'

Phương Linh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Văn Kính Dương khai trong quá trình chung sống với Ngọc "Miu", Dương từng đánh Ngọc rất nhiều nên "Ngọc rất sợ tôi". Bên cạnh đó, khi Ngọc đòi bỏ đi, Dương đã đe doạ giết Ngọc nên Ngọc không dám làm liều.

Sáng 23/7, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử Văn Kính Dương (Hoàng "Béo", Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) cùng 8 đồng phạm. 

Các bị cáo bị truy tố về các tội: Sản xuất trái phép chất ma túy; Mua bán trái phép chất ma túy; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trốn khỏi nơi giam giữ.

2 luật sư của Ngọc Miu là Nguyễn Thị Huyền Trang và Lê Thị Bích Chi sẽ cùng với một luật sư khác bào chữa cho ông trùm ma túy Văn Kính Dương. 

Văn Kính Dương tại toà ngày 23/7. Ảnh: VNE

Theo Pháp luật và Bạn đọc, tham gia vào quá trình xét hỏi, nữ luật sư bào chữa cho cả Văn Kính Dương lẫn Ngọc Miu đã làm rõ hơn về mối quan hệ chung sống giữa 2 bị cáo.

Tại phiên tòa trước đó (16-17/7), Văn Kính Dương khai trước tòa rằng từng đánh đập Ngọc Miu, đồng thời dọa giết người tình. "Vậy lý do gì mà bị cáo dọa giết Ngọc?" - luật sư hỏi.

Văn Kính Dương cho biết bởi trong quá trình chung sống, vì sợ Ngọc Miu ôm con bỏ đi nước ngoài nên bị cáo mới dọa giết. "Ngọc muốn bỏ đi nhưng bị cáo dọa giết nên cô ấy không dám" - Dương khai.

Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc "Miu"). Ảnh: Tri Thức Trẻ

Trước đó, tại phiên xét xử ngày 17/7 vừa qua, "ông trùm" Văn Kính Dương vẫn một mực bảo vệ người tình Ngọc Miu. 

 Tại tòa, Văn Kính Dương nói: "Trong thời gian chung sống với Ngọc, Ngọc rất sợ tôi vì tôi đánh Ngọc rất nhiều. Nhiều lần Ngọc đòi về Hải Phòng nhưng tôi không cho, tôi dọa giết Ngọc. Ngọc không biết tôi sản xuất, buôn bán ma túy, chỉ mang máng biết tôi vi phạm pháp luật".

Bị cáo Nguyễn Thu Huyền. Ảnh Tri Thức Trẻ

Dương còn khẳng định, trong cuộc điện thoại gọi về cho Ngọc chỉ nói người tình mở cửa cho bị cáo Nguyễn Thu Huyền. Dương tố, trong quá trình điiều tra, điều tra viên luôn hướng vào việc Ngọc biết chiếc túi màu đen mà Huyền tới lấy có chứa ma túy.

Bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam. Ảnh: Zing.vn

Tại phiên tòa hôm nay, Văn Kính Dương và đồng phạm Lê Văn Mang đã khai nhận, người hướng dẫn Dương bào chế ma tuý thực chất không phải là người đàn ông bí ẩn tên Tom, mà chính là bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam - người lớn tuổi nhất đường dây và hiện đang bị bệnh lao.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất