Sắc màu Cuộc Sống

Bị chê bai giám đốc siêu doanh nghiệp 500.000 tỷ lại ở nhà cấp 4, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh đáp trả gay gắt

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Vị giám đốc "siêu doanh nghiệp" với vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng chỉ trích tư duy của những người “chê bai” ông ở nhà cấp 4 là “làm cho đất nước mình không phát triển được”; đồng thời nói rằng bản thân ông “thích giản dị thế”.

Vị giám đốc "vẽ giấc mộng" cạnh tranh với các tập đoàn lừng lẫy khác trên thế giới

Mở đầu buổi họp báo online vào sáng 15/6 trên kênh Youtube của CEO Nguyễn Vũ Quốc Anh, vị giám đốc "siêu doanh nghiệp" 500.000 tỷ chia sẻ tham vọng "vĩ đại" của công ty với mong muốn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước cũng như hộ kinh doanh cá thể; định hướng trở thành tập đoàn công nghệ đại diện cho Việt Nam đi ra thế giới để cạnh tranh với các tập đoàn lừng lẫy khác nhằm mang lại nguồn ngoại tệ về Việt Nam.

Ông Quốc Anh cho biết doanh thu năm nay dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng từ tháng 7 đến tháng 12, sẽ tiến sang thị trường Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc để mang ngoại tệ về. Đến 2022, doanh số sẽ lên 1 tỷ USD, đến 2023-2025 doanh số nhắm 30 tỷ USD, phủ 250 quốc gia.

Bị chê bai giám đốc siêu doanh nghiệp 500.000 tỷ lại ở nhà cấp 4, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh đáp trả gay gắt Ảnh 1
Ông Nguyễn Vũ Quốc Anh "mở họp báo online" chia sẻ về doanh nghiệp đăng ký với vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng.

"Dĩ nhiên mọi người nghĩ con số là khủng, nhưng đối với tôi con số này chả là gì", ông Quốc Anh nói về mốc doanh số 10.000 tỷ đồng.

Chưa dừng lại, ông Quốc Anh cho biết mình sẽ xây một trung tâm kinh doanh tài chính, trung tâm tự động toàn cầu tại Việt Nam.

"Nếu mọi chuyện thuận lợi sẽ xây 17 tòa nhà đại diện cho 17 công ty của tập đoàn này. Dự kiến vốn đầu tư cho khu tài chính này khoảng 30 tỷ USD", Quốc Anh nói.

'Tôi không có tiền nhưng tôi có chất xám''

Cũng trong buổi họp báo này, khi chia sẻ về vốn liếng lập nghiệp, ông Quốc Anh nói thẳng là không có tiền, nhưng có chất xám.

Cụ thể, khi nói về vấn đề góp vốn, ông Quốc Anh nói: "Thật sự thì tôi không có gì, tôi không có tiền. Nhưng tôi có chất xám và tin chất xám của mình sẽ giúp ích cho quốc gia. Tôi không phải tỷ phú, tôi chẳng có gì hết, tôi ở nhà cấp 4, tôi sống âm thầm lắm do sự cố thôi chứ tôi không muốn PR này kia."

Không những vậy, khi được một độc giả đặt câu hỏi về tập đoàn GAB Group lấy tiền đâu để trong 3 tháng có 21,7 tỷ USD nộp đủ số vốn điều lệ đã đăng ký, ông Nguyễn Quốc Anh lại nêu nguồn đầu tư tiềm năng có thể huy động vốn dễ dàng.

Bị chê bai giám đốc siêu doanh nghiệp 500.000 tỷ lại ở nhà cấp 4, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh đáp trả gay gắt Ảnh 2

"Anh 2,3,4,5 gì đó (CEO GAB Group gọi Nhà nước là bố mẹ, ám chỉ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước như Vingroup là anh hai, anh ba) nếu muốn đồng lòng ủng hộ thằng em này một cái, mỗi người có nhiêu đâu, góp vô vài tỷ là okie rồi. Tập đoàn của tôi không cần số tiền lớn vận hành, tiền đó tôi để ở tài khoản chung để thấy thôi, còn tiền vận hành đâu đó vài chục triệu, 200 triệu đổ lại thôi ah", Quốc Anh kêu gọi.

Ngoài ra, có một cách nữa là dùng tiền của các quỹ đầu tư thế giới, "các tập đoàn lớn đầu tư vào công nghệ lớn lắm, GAB Group chi phí vận hành chỉ vài trăm triệu đồng nhưng cam kết mang về tỷ USD, các bạn nghĩ sao quá okie rồi. Tôi còn nhiều chiến lược để kiếm tiền lắm", CEO siêu doanh nghiệp tự tin.

Có thể thấy, hơn 1 tiếng "chủ trì buổi họp báo online", tự nhận mình là mở họp báo lớn, rầm rộ để giải đáp tất tần tật thắc mắc của dư luận, tuy nhiên, những thông tin mà ông Nguyễn Vũ Quốc Anh đưa ra hầu như không làm hài lòng bất kỳ ai. Những thông tin bất nhất, mông lung, không đi vào trọng tâm khiến nhiều người khó chịu, thậm chí, nhiều người vẫn khẳng định ông Nguyễn Vũ Quốc Anh chỉ đang "nổ" nhờ vào tài "chém gió" siêu đỉnh của mình.

"Ở nhà cấp 4, đi xe máy vì thích sống giản dị"

Luôn khẳng định mình là chủ các doanh nghiệp với số vốn điều lệ khủng, trụ sở doanh nghiệp đặt tại những nơi cao cấp nhưng vị giám đốc này lại được phát hiện đang sinh sống tại một căn nhà cấp 4 bình thường, đi xe máy. Thậm chí, những người hàng xóm còn sống cạnh còn chẳng biết ông ta là ai, làm ngành nghề gì?

Trước vấn đề này, ông Quốc Anh chỉ trích tư duy của những người “chê bai” ông ở nhà cấp 4 là “làm cho đất nước mình không phát triển được”; đồng thời nói rằng bản thân ông “thích giản dị thế”.

Bị chê bai giám đốc siêu doanh nghiệp 500.000 tỷ lại ở nhà cấp 4, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh đáp trả gay gắt Ảnh 3
Căn nhà tại phường Phước Bình, TP.Thủ Đức của người đàn ông đăng ký vốn kinh doanh500 nghìntỷ để thành lập doanh nghiệp

"Tôi thích gần gũi người nghèo, người khó khăn, thích đi giao lưu người này, học hỏi người kia. Đi xe hơi, khoe mình là Chủ tịch nhiều tiền, nói chuyện với bạn bè họ sẽ giữ khoảng cách, thái độ khép nép, chừng mực... Mình khó chịu lắm", vị CEO trước đó vừa thừa nhận không có tiền cho biết.

“Giờ ba mẹ tôi già tôi về chăm sóc, ở cùng. Nó chẳng liên quan gì công việc của tôi. Tôi có ở nhà mấy chục lầu nó cũng là gì đâu.. Nó đâu nói lên vấn đề mình có thể mang giá trị cho xã hội đâu. Nhà cấp 4, cấp 5, cấp 1 không phải vấn đề. Vấn đề là giải pháp, tư duy, giúp cho quốc gia mình", ông Quốc Anh nói thêm.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin mới nhất