Sắc màu Cuộc Sống

Ông bố khóc òa tiễn con gái lấy chồng xa, biết khoảng cách 2 nhà netizen đang xúc động liền bật cười

Thiên An
Chia sẻ

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội đăng tải khoảnh khắc ông bố òa khóc nức nở khi phải tiễn con gái đi lấy chồng khiến nhiều người không khỏi rưng rưng xúc động.

Bất kể người cha nào trên thế giới cũng mong mỏi "con gái rượu" của mình lấy được tấm chồng tốt để có người che chở cả đời. Nhưng đến ngày con gả về nhà chồng, chính người cha lại không nén nổi nỗi buồn khi phải xa "bình rượu mơ" ủ kỹ mấy chục năm trời.  

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội đăng tải khoảnh khắc ông bố òa khóc nức nở khi phải tiễn con gái đi lấy chồng khiến nhiều người không khỏi rưng rưng xúc động. 

Ông bố khóc òa tiễn con gái lấy chồng xa, biết khoảng cách 2 nhà netizen đang xúc động liền bật cười Ảnh 1
Ảnh: FB Nghệ An 

Có thể thấy trong ảnh là cảnh tượng người đàn ông nét mặt rắn rỏi đang mếu máo, òa khóc nức nở tạm biệt con gái đi lấy chồng. Thấy bố không giữ được bình tĩnh, cô con gái cũng bật khóc rồi ôm chặt lấy bố. Dù vậy, người bố vẫn không thể ngừng khóc, cô dâu vội lấy tay gạt đi dòng nước lăn dài trên má bố mình.  

Khoảnh khắc tình cảm của 2 bố con khiến làm người xem cũng phải nghẹn ngào theo. Có lẽ người bố buồn khóc vì phải tiễn con gái đi lấy chồng xa. Mới ngày nào cứ lẽo đẽo ở nhà khiến phụ huynh sốt ruột, giờ con gái về nhà chồng, ông bố bà mẹ nào đành lòng cho nổi.  

Tuy nhiên, khi đọc đến chia sẻ của bài đăng, nhiều netizen đang bồi hồi xúc động đã phải bật cười vì khoảng cách nhà cô dâu và chú rể thực chất cũng không phải xa xôi lắm. Cô dâu vẫn có thể thường xuyên về nhà thăm bố mẹ mà không gặp quá nhiều trở ngại gì về đường sá.  

Ông bố khóc òa tiễn con gái lấy chồng xa, biết khoảng cách 2 nhà netizen đang xúc động liền bật cười Ảnh 2
Ảnh: FB Nghệ An 

Cụ thể, được biết cô dâu quê ở Nam Đàn (Nghệ An) và lấy chồng tại Đô Lương, cách nhà 45km. "Bố tôi quê Nam Đàn gả con gái lấy chồng Đô Lương, cách nhà 45km. Ngày tiễn con về nhà chồng, bố bật khóc ngon lành. May à lấy chồng Đô Lương, chứ lấy chồng tỉnh khác chắc bố khóc 2 ngày 1 đêm".  

Chia sẻ trên khiến ai nấy đang xúc động liền bật cười vì sự dễ thương của ông bố. Có thể thấy giọt nước mắt của bố dường như là niềm vui khi thấy con khôn lớn, trưởng thành nhưng đồng thời cũng là giọt nước mắt của nỗi buồn, sự lo lắng vì phải xa cô công chúa của mình.  Cho dù là 45km hay chỉ 4,5 km thôi cũng là quá xa xôi. 

Bên dưới bài đăng, rất nhiều dân mạng để lại bình luận đồng cảm và thích thú trước câu chuyện "chẳng của riêng ai" này: 

"Bố tôi cũng y chang vậy. Bình thường ở nhà thì quát mắng ầm ầm, đến lúc con gái đi lấy chồng thì khóc như mưa, dỗ mãi không nín",  

"Mình lấy chồng xa tận 250km, hôm cưới bố mẹ khóc dữ lắm, thương lắm mà cũng không biết phải làm sao",

"Những lúc thế này thấy thương bố mẹ thật sự. Càng lớn lại càng muốn trở về thời thơ bé có bố mẹ chở che",  

"Ai có con gái đi lấy chồng mới hiểu được cảm xúc, tình yêu thương bố mẹ dành cho con đi hết cả cuộc đời",  

"Mình lấy chồng cách nhà có 15km mà bố khóc như gì , bố yêu con thương con vô điều kiện, yêu bố",...

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất