Sắc màu Cuộc Sống

Ớn lạnh khoảnh khắc chiến sĩ dân quân tự vệ bị sát hại trên phố đi bộ

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Sau khi đánh nạn nhân bất tỉnh, đối tượng Tạ Thanh Hải đã lục lọi lấy tiền và điện thoại của nạn nhân. Tiếp đó, Hải tiếp tục dùng cây tấn công vào vùng đầu, mặt nạn nhân đến tử vong.

Ngày 14/12, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Tạ Thanh Hải (31 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

(Khoảnh khắc chiến sĩ dân quân tự vệ bị sát hại trên phố đi bộ. Nguồn video: Báo Người Lao Động)

Thông tin trên PLO, khoảng 22h30 ngày 12/12, Hải đạp xe đến phố đi bộ thuộc khóm 2, phường Mỹ Long gặp Trần Văn Dỡ (32 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn).  

Lúc này, anh Trần Văn Mỹ (27 tuổi, dân quân tự vệ phường Mỹ Quý) đến ngồi cùng băng ghế với Hải và Dỡ.

Sau đó, giữa Hải với anh Mỹ xảy ra mâu thuẫn. Hải liền nhặt một khúc cây dài khoảng 60 cm đánh nhiều cái vào đầu anh Mỹ khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó Hải lục túi lấy 2,6 triệu đồng và điện thoại di động của nạn nhân.

Chưa dừng lại, Hải tiếp tục dùng cây tấn công vào vùng đầu, mặt nạn nhân đến tử vong. 

Ớn lạnh khoảnh khắc chiến sĩ dân quân tự vệ bị sát hại trên phố đi bộ Ảnh 1
Đối tượng Hải tại cơ quan công an. 

Thông tin trên báo Tiền Phong, khi thấy nạn nhân đã chết, Hải đi đến chiếc xe mô tô của Mỹ tiếp tục lục soát lấy tài sản; toàn bộ sự việc đều được Dỡ đứng chứng kiến. Sau đó, thanh niên này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Mỹ Long nhanh chóng đến bắt giữ Hải cùng tang vật và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tại Cơ quan điều tra, Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Đến khoảng 22h ngày 13/12, lực lượng công an mời Dỡ về trụ sở làm việc để làm rõ hành vi của đối tượng này.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất