Cận cảnh cuộc sống

Nữ sinh Hà Nội dĩnh bẫy 'bắt cóc online', đe dọa ép gia đình chuyển 370 triệu tiền chuộc

Ngọc Yến - CTV

Một nữ sinh ở Hà Nội đã bị lừa vào bẫy “ bắt cóc online” sau cuộc gọi từ đối tượng giả danh công an. Yêu cầu tự tạo vết thương giả để đe dọa ép gia đình phải chuyển 370 triệu tiền chuộc.

Thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 21/7 vừa qua, Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) tiếp nhận tin trình báo khẩn cấp từ ông L.H.T về nghi án cháu họ mình - nữ sinh đại học tên M. (sinh năm 2006) bị bắt cóc và đe dọa đòi tiền chuộc. Theo lời kể, gia đình nhận được cuộc gọi Zalo từ M., trong đó nữ sinh này hoảng loạn thông báo bị bắt cóc, kèm theo đoạn video ghi lại cảnh cô với nhiều vết thương trên người. M. nói rằng nếu gia đình không chuyển 370 triệu đồng, cô sẽ bị “mất ngón tay”.

Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, Công an phường Ô Chợ Dừa đã lập tức vào cuộc, chỉ đạo các tổ công tác khẩn trương truy vết. Chỉ sau một giờ, Công an đã xác định được vị trí của M. không phải đang bị giam giữ như mô tả, mà đang ở một mình trong một khách sạn trên đường La Thành.

Tại trụ sở công an, sự thật bất ngờ được làm rõ. Không hề có vụ bắt cóc nào, tất cả chỉ là một màn kịch được “đạo diễn từ xa” bởi một đối tượng giả danh công an.

Nữ sinh cho biết, sáng cùng ngày, cô nhận được một cuộc gọi từ người lạ tự xưng là cán bộ điều tra công an. Người này thông báo cô đang bị “liên đới” đến một vụ án rửa tiền và buôn bán chất cấm. Dù không liên quan, cô vẫn bị yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ công tác điều tra. 

Khi biết nữ sinh không có tiền, đối tượng chuyển sang một “kịch bản mới”, yêu cầu cô tìm nơi kín đáo, tự vẽ các vết thương giả lên người như đang bị đánh, rồi gửi về cho gia đình qua Zalo. Đồng thời, yêu cầu gia đình giải cứu bằng cách chuyển khoản 370 triệu đồng tiền chuộc mới được thả. Vì quá hoảng sợ và tưởng mình thật sự dính dáng đến pháp luật, nữ sinh đã làm theo, thậm chí còn chủ động đến khách sạn để "ẩn náu" và thực hiện kế hoạch của kẻ lừa đảo. Khi được giải thích về thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo, cháu M đã bình tĩnh lại.

Ảnh: CA TP Hà Nội
Ảnh: CA TP Hà Nội

Sự việc này tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động về chiêu trò lừa đảo tinh vi đang nhắm vào học sinh, sinh viên - những đối tượng còn non kinh nghiệm sống và dễ bị tác động tâm lý.

Theo ghi nhận, thời gian gần đây trên địa bàn Hà Nội liên tục xảy ra các vụ giả mạo cơ quan công an nhằm lừa đảo tiền bạc. Trong số đó, thủ đoạn "bắt cóc online" đang ngày càng phổ biến: các đối tượng thường dùng các ứng dụng gọi điện, video như Zalo, Messenger để thao túng tâm lý nạn nhân và gia đình họ.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các yêu cầu chuyển khoản, cài đặt phần mềm lạ hoặc gửi thông tin nhạy cảm qua mạng. Mọi thông tin điều tra, triệu tập sẽ được thực hiện bằng văn bản chính thức hoặc thông qua công an địa phương.

Phụ huynh, giáo viên và nhà trường cần chủ động tuyên truyền tới học sinh, sinh viên về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần ngay lập tức trình báo với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Giữa thời đại công nghệ phát triển chóng mặt, lừa đảo cũng ngày càng tinh vi hơn. Một cú điện thoại, một đoạn video có thể khiến cả gia đình rơi vào trạng thái hoảng loạn. Sự tỉnh táo và hiểu biết chính là “tấm khiên” vững chắc nhất để bảo vệ bản thân và người thân trước những cạm bẫy trên không gian mạng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Ngọc Yến - CTV

Video

Cục ANM và PCTP sử dụng CNC

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI