Sắc màu Cuộc Sống

Nỗi đau tột cùng của người mẹ suốt 25 năm tìm con: 'Khao khát được gặp lại và ôm con dù chỉ một lần'

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Theo gia đình, giờ đây tìm con chỉ mong muốn được nhìn thấy con. Cảm ơn người đã nuôi dưỡng chứ không dám trách móc hay đòi hỏi bất cứ điều gì.

Mới đây, dư luận xôn xao thông tin gia đình bị thất lạc con gái suốt 25 năm. Theo thông tin chia sẻ, vụ thất lạc xảy ra vào năm 1998.

Nỗi đau tột cùng của người mẹ suốt 25 năm tìm con: 'Khao khát được gặp lại và ôm con dù chỉ một lần' Ảnh 1
Lê Thanh Trang bị mất tích cách đây 25 năm.

“Con gái tôi tên là Lê Thanh Trang sinh ngày 20/11/1995 bị thất lạc ngày 15/07/1998 tại số nhà 17 đường Lý Nhân Tông, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá”, người mẹ chia sẻ.

Theo gia đình, khoảng 17h30 ngày 15/7/1998 khi tivi đang chiếu phim“Tây Du Ký”, Trang đang xem phim cùng người bác tên Đào và chị Quỳnh.

Lúc này, mẹ là Lê Thị Trịnh xuống bếp nấu cơm, nấu xong khoảng 18h, bà gọi Quỳnh bế em xuống mẹ tắm để ăn cơm thì không thấy Trang đâu, cả nhà và hàng xóm đi tìm không thấy cháu.

Nỗi đau tột cùng của người mẹ suốt 25 năm tìm con: 'Khao khát được gặp lại và ôm con dù chỉ một lần' Ảnh 2
Bà Trịnh chụp ảnh cùng con trước khi Trang mất tích.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng 13/4, ông Lê Khắc Giầu (SN 1956, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã xác nhận thông tin trên và cho biết ông là bố cháu Trang, hiện gia đình vẫn mòn mỏi tìm kiếm con.

Theo ông Giầu, thời điểm Trang mới mất tích, gia đình đã trình báo Công an tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên sau nhiều tháng tìm kiếm không có kết quả nên cũng hết hạn tìm kiếm.

Giờ đây, gia đình chỉ biết mòn mỏi tìm con: “Chúng tôi tìm cháu chỉ dám xin được nhìn mặt con chứ không dám đòi hỏi bất cứ điều gì. Không dám trách móc ai, không dám bảo con phải về nhà ở.

Nếu tìm được con, con muốn ở đâu là quyền tự do của con. Gia đình sẽ cảm ơn, nếu gia đình nuôi dưỡng con khó khăn mình cũng hỗ trợ. Chỉ mong được thấy mặt con”, ông Giầu tâm sự.

Nỗi đau tột cùng của người mẹ suốt 25 năm tìm con: 'Khao khát được gặp lại và ôm con dù chỉ một lần' Ảnh 3

Suốt 25 năm tìm kiếm con trong vô vọng, bà Lê Thị Trịnh nếm đủ nỗi đau, sự mất mát không gì sánh được của người mẹ, bà chia sẻ: “Trang con! Thời gian trôi đi theo quy luật của nó - còn nỗi đau vẫn chìm đắm trong lòng mẹ.

25 năm thời gian dài nghiệt ngã, mẹ chờ đợi mòn mỏi ngóng tin con từng ngày từng giờ”.

Theo bà Trịnh, ngày 15/07/1998, bà chỉ kịp uống chung ly nước sấu với Trang. Đó cũng là ly nước sấu cuối cùng 2 mẹ con được gặp nhau cho đến nay.

“Con có biết không những đêm nằm ngủ mẹ mơ thấy bón cơm cho con ăn tỉnh dậy mẹ không thấy con đâu mẹ đau đớn đến mức tim mẹ như nghẽn lại.

Không có lúc nào mà mẹ không nghĩ về con, trong mỗi bữa ăn, trong từng giấc ngủ, trong đêm mẹ bàng hoàng tỉnh giấc đau đớn gọi tên con!

Trang con ơi, mẹ nhớ con nhớ nhiều lắm. Mẹ khao khát được gặp lại con và ôm con dù chỉ 1 lần!”, bà Trinh nghẹn ngào.

Người con gái mất tích của ông Lê Khắc Giầu tên là Lê Thanh Trang (SN 1995). Trang mất tích ngày 15/7/1998, khi mới 3 tuổi (năm nay 28 tuổi).

Chiều 15/7/1998, Lê Thanh Trang (2 tuổi 7 tháng) cùng chị gái ngồi xem phim ở phòng khách, còn bà Thịnh nấu cơm dưới bếp. Chỉ 30 phút sau, bà Thịnh gọi con gái đi tắm thì không thấy con đâu.

Đặc điểm nhận dạng: Da trắng, mắt hai mí, có một nốt ruồi nhỏ dưới xương hàm bên trái.

Ai có thông tin về Lê Thanh Trang xin liên hệ với số điện thoại: 0975.369.379 (ông Lê Khắc Giầu - bố cháu Trang).

Hoặc địa chỉ: Bà Lê Thị Thịnh, lô 03, đường Đông Phát 1, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Mời đọc giả xem thêm: Cuộc sống hậu nghỉ chơi của bộ ba: Khoa Pug, Vương Phạm, Johnny Đặng

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất