Cận cảnh cuộc sống

Nỗi đau của người phụ nữ nhìn chồng công khai với người yêu đồng giới

Hải Hoàng

Bàng hoàng nhận ra sự thật ấy, tôi biết rằng bấy lâu nay mình đã lấy nhầm chồng của "người ta"...

Nỗi đau của người phụ nữ nhìn chồng công khai với người yêu đồng giới Ảnh 2

Bà M. về làm dâu đất Hải Dương đến nay đã được gần 30 năm, cũng như những cô gái khác, bà M. lập gia đình với ông P. ở cái độ tuổi xuân xanh thời con gái. Ngày mới về làm dâu, cuộc sống còn khó khăn, hai vợ chồng bà chỉ biết chăm chỉ làm ăn, yêu thương che chở nhau vượt qua sóng gió của cuộc đời. Thế nhưng, hạnh phúc ấy dường như quá ngắn ngủi với bà M., để hôm nay khi mọi chuyện đã được sáng tỏ, bà vẫn chưa hết bàng hoàng cũng như sự tủi hờn.

Bà M. kể lại, hồi còn trẻ ông P. nhìn rất thư sinh, dáng người cao ráo, trắng trẻo làm con gái trong làng ai cũng thầm thương trộm nhớ ngày đêm. Nhưng có một điều lạ là dù hơn bà M. đến gần chục tuổi, ông P. vẫn không lập gia đình. Có người nói là do ông P. thương bố mẹ già vì mình là con một, có người ác ý hơn lại nói do ông P. bị chứng tự kỉ nên không có hứng thú với con gái.

chongcobantrai02

Ảnh minh họa.

Thế rồi không biết duyên phận thế nào mà trong một buổi hội làng, bà M. và ông P. lại ở chung một hội thi bơi tải (đua thuyền), thế là duyên số đưa đẩy hai con người đến với nhau, nên duyên vợ chồng.

Bi kịch khi chồng giới thiệu người yêu đồng tính

Bà M. tâm sự : “Sống với nhau cả mấy chục năm, con cái cũng lớn hết rồi, cháu chắt cũng có rồi, thế mà ông đấy đổ đốn ra, làm con cái bây giờ nó không thèm nhìn mặt nữa”. Sự “đổ đốn” của ông P. không gì khác khi một ngày bà M. phát hiện ông P. có qua lại tình cảm với một người khác và điều không tưởng đó là , người tình của chồng bà lại là… đàn ông.

Bà M. kể lại: “Tôi thì không hiểu rõ về máy móc lắm, thấy ông ấy cứ tối ngày “ting ting” chuông điện thoại, tôi lại nghĩ ông ấy tra kết quả xổ số, nhưng mà có khi cả sáng điện thoại cũng kêu, rồi dăm ba bữa ông lại bỏ đi mấy ngày không biết”.

Biết chồng ngoại tình, nhưng bà không có nói vì giữ danh tiếng cho gia đình. Một lần, bà hỏi thẳng ông P. thì càng tá hỏa hơn trước câu nói của người đàn ông mình từng đầu ấp tay kề: “Nó là đàn ông, bà ghen cái gì?”

chongcobantrai01

Ngạc nhiên trước thái độ dửng dưng bất chấp của chồng mình, bởi trước giờ ông vốn là người nghiêm khắc, nên bà chưa bao giờ thấy ông có thái độ như thế. Ban đầu bà nghĩ ông P. nói thế để bà không làm mọi việc to lên, nhưng trái lại, vào một hôm, ông P. dẫn một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi về nhà và ra mắt với bà đây là người ông yêu. Quá đỗi bất ngờ, bà không còn cách nào khác là gọi điện cho con cái để xem vấn đề của ông P. là gì. Mặc dù nghe lời khuyên ngăn của cả nhà, ông P. vẫn một mực bảo vệ người đàn ông kia, và tuyên bố với cả nhà rằng ông bây giờ có quyền sống cho hạnh phúc của riêng ông.

Con cái bà , người cho rằng ông bị bỏ bùa, người lại đổ cho một chứng tự kỉ ngày xưa tái phát. Gia đình bà đưa ông P. đi bệnh viện, đưa đi thầy cúng nhưng ông vẫn khăng khăng theo quyết định ban đầu của mình.

Người đàn bà cam chịu.

Bà M. nhớ lại: “Hôm đó, ông ấy tự nhiên gọi tôi ra bàn uống nước ngồi nói chuyện, ông ấy nói rằng, lí do ông ấy lâu kết hôn khi còn trẻ là vì ông biết mình không có cảm xúc với con gái, nhưng do sợ không lấy vợ là bất hiếu với bố mẹ, sẽ bị dân làng nói này nọ nên ông mới lấy vợ sinh con cho giống những người bình thường. Bây giờ, ông đã làm hết trách nhiệm của mình rồi, có quyền sống cho hạnh phúc riêng của mình”

Bà M. thở dài sau dòng tâm sự, tinh thần bà M. giảm sút hẳn. Bà chỉ sợ rằng, việc này đồn ra ngoài sẽ làm xấu mặt cả gia đình…

Đâu sẽ là kết thúc?

Mới đó đã được gần 2 năm, ông P. vẫn qua lại với người đàn ông kia, còn bà M., ngoài việc chấp nhận ra chẳng còn cách nào khác! Khuyên mãi rồi cũng chán, tìm đủ mọi cách rồi cũng đi vào bế tắc. Bà dần hiểu ra một điều đó là, tình cảm là thứ không dễ để làm chủ!

Mỗi khi có người hỏi ông P. hôm nay không thấy ở nhà, bà lại thở dài: “Ông ấy vào Đà Nẵng chơi rồi, đi mấy hôm nay rồi, lại đi với thằng kia chứ đi với ai”. Một tiếng thở dài sau câu nói, đó là tiếng thở dài trách chồng hay là tiếng thở than trách cho chính cuộc đời bà, khi hạnh phúc của bà là hạnh phúc ảo được xây trên nền tảng của sự giả dối?

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hải Hoàng

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI