Sắc màu Cuộc Sống

Niềm vui vỡ oà của những người Việt Nam từ Ukraine về đến quê nhà

Theo Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Trưa 8/3, những người Việt đầu tiên từ Ukraine đã về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội. Những cái ôm, giọt nước mắt hạnh phúc đã xua tan đi nỗi lo lắng bao ngày nay.

12h trưa 8/3, những người Việt đầu tiên trở về từ Ukraine đã hoàn tất các thủ tục sau khi hạ cánh và ra gặp người thân.

Không kìm nổi những giọt nước mắt xúc động, chị Phạm Thị Thu - người phụ nữ đầu tiên ra sân bay liền chạy đến ôm người thân và bật khóc vì hạnh phúc.

Những người Việt đầu tiên trở về từ Ukraine: Giọt nước mắt hạnh phúc trong vòng tay gia đình Ảnh 1

Chia sẻ với chúng tôi, chị Phạm Thị Thu cho biết, mọi thủ tục để về nước đều được tiến hành thuận lợi, Đại sứ quán hỗ trợ, quan tâm nhiệt tình. 

“Tôi sinh sống ở Odessa, Ukraine đã được 18 năm. Khi về, tất cả bà con, cộng đồng đều về gấp không mang theo được gì. Công việc, mọi thứ đều bỏ lại. Vợ chồng tôi cùng 3 đứa con đem theo được mỗi người 2 bộ quần áo rồi cứ thế là chạy, không đem theo được bất cứ thứ gì giá trị”, chị Thu chia sẻ.

Theo chị Thu, gia đình chị có 3 con nhỏ, khi thấy tình hình căng thẳng thì cả gia đình quyết bỏ mọi thứ, tài sản cá nhân, giấy tờ nhà đều bỏ hết để về nước.

Những người Việt đầu tiên trở về từ Ukraine: Giọt nước mắt hạnh phúc trong vòng tay gia đình Ảnh 2

Có mặt tại sân bay từ sớm, khi được gặp lại người thân, anh Nguyễn Văn Yên vô cùng vui mừng: “Trước đây tôi sống ở Thành phố Odessa, Ukraine. Cách đây 1 tháng tôi về thăm mẹ già, về trước khi chiến sự xảy ra, khi ấy chưa hề biết là có chiến tranh nên về một mình, sau khi về được một thời gian mới biết tin xảy ra chiến sự. 

Khi vợ con ở một nơi, tôi ở một nơi, nghe tin chiến sự nên vô cùng lo lắng, nhiều khi tôi muốn quay trở lại luôn để chăm lo cho gia đình nhưng không có chuyến bay trở lại. Tôi chỉ biết chờ đợi Chính phủ có những hỗ trợ, giờ gặp được gia đình, tôi không biết nói gì hơn, thật sự cảm ơn Đảng, Chính phủ, nhà nước mình rất nhiều vì hỗ trợ kịp thời”, anh Yên chia sẻ.

Chia sẻ sau khi trở về Việt Nam, chị Trần Thị Thanh (Đông Anh, Hà Nội - vợ anh Yên) cho biết, chị di chuyển hết gần 20 tiếng mới đến được nơi di tản.

“Không thiếu thốn về vật chất nhưng rất vất vả, mọi người đều được giúp đỡ rất nhiều. Gia đình may mắn khi con tôi có bạn ở bên ấy, bạn cũng giúp đỡ cho mình ở đàng hoàng như mọi người. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ những người dân còn ở bên ấy nếu có thể hãy rời khỏi những vùng nguy hiểm.

Tôi gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, Đảng, nhà nước Việt Nam mình đã cử các Đại sứ quán giúp đỡ rất nhiều để chúng tôi được về và cũng cảm ơn Vietnam Airlines rất nhiều”.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được:

Những người Việt đầu tiên trở về từ Ukraine: Giọt nước mắt hạnh phúc trong vòng tay gia đình Ảnh 3
Những người Việt đầu tiên trở về từ Ukraine: Giọt nước mắt hạnh phúc trong vòng tay gia đình Ảnh 4
Những người Việt đầu tiên trở về từ Ukraine: Giọt nước mắt hạnh phúc trong vòng tay gia đình Ảnh 5
Những người Việt đầu tiên trở về từ Ukraine: Giọt nước mắt hạnh phúc trong vòng tay gia đình Ảnh 6
Những người Việt đầu tiên trở về từ Ukraine: Giọt nước mắt hạnh phúc trong vòng tay gia đình Ảnh 7
Giọt nước mắt hạnh phúc trong vòng tay gia đình
Những người Việt đầu tiên trở về từ Ukraine: Giọt nước mắt hạnh phúc trong vòng tay gia đình Ảnh 8
Những người Việt đầu tiên trở về từ Ukraine: Giọt nước mắt hạnh phúc trong vòng tay gia đình Ảnh 9
Những người Việt đầu tiên trở về từ Ukraine: Giọt nước mắt hạnh phúc trong vòng tay gia đình Ảnh 10
Những người Việt đầu tiên trở về từ Ukraine: Giọt nước mắt hạnh phúc trong vòng tay gia đình Ảnh 11

Xem thêm: Chuyến bay đầu đưa người Việt về từ Ukraine và những giọt nước mắt hạnh phúc ở sân bay Nội Bài

Chia sẻ

Theo

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất