Sắc màu Cuộc Sống

Lời cuối của Hạo Nam trước khi im lặng dưới trụ bê tông khiến tất cả nghẹn lại: 'Chú ơi, cứu con với'

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Anh Đoàn Văn Tuấn là người đầu tiên phát hiện ra thời điểm bé gặp nạn, anh vẫn nhớ như in tiếng kêu cứu của bé từ dưới ống bê tông: 'Chú ơi, cứu con với'.

Ngày 7/1, UBND tỉnh Đồng Tháp làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải về phương án nhổ ống trụ bê tông mà bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống tại dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình.

Lời cuối của Hạo Nam trước khi im lặng dưới trụ bê tông khiến tất cả nghẹn lại: 'Chú ơi, cứu con với' Ảnh 1
Tuấn Em cùng một số công nhân chạy theo nhóm trẻ đến khu vực hố khoan cọc nhồi bê tông, nghe giọng bé Hạo Nam khẩn thiết: "Chú ơi, cứu con với". (Ảnh: Tuổi trẻ).

Tại buổi làm việc, tỉnh Đồng Tháp thống nhất phương án nhổ cọc qua 11 bước. Đến sáng 8/1, các lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực triển khai.

Chia sẻ với Tuổi trẻ, anh Đoàn Văn Tuấn Em (34 tuổi, công nhân dự án cầu Rọc Sen) vẫn nhớ như in cái ngày xảy ra sự việc vào trưa 31/12/2022.

Anh là người đầu tiên phát hiện bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) bị lọt thỏm trong ống bê tông sâu 35m.

Khi ấy, anh và các anh em công nhân đang nghỉ tay, chuẩn bị ăn cơm trưa. Lúc này ba đứa trẻ chạy vào báo tin có bạn rơi xuống trụ bê tông và nhờ cứu giúp.

Tuấn Em cùng một số công nhân chạy theo nhóm trẻ đến khu vực hố khoan cọc nhồi bê tông, nghe giọng bé Hạo Nam khẩn thiết: "Chú ơi, cứu con với".

Lời cuối của Hạo Nam trước khi im lặng dưới trụ bê tông khiến tất cả nghẹn lại: 'Chú ơi, cứu con với' Ảnh 2
Mẹ bé Hạo Nam phờ phạc, đau đớn tột cùng trước sự việc.

Người tìm dây đưa xuống trụ bê tông, người chạy đi báo công an nhưng mọi nỗ lực cứu bé đều bất thành.

"Lúc đó tiếng kêu của bé Hạo Nam vang dội từ ống bê tông lên. Sau lần đầu cứu không thành thì tiếng bé từ từ mất dần. Có lẽ do quá hoảng hốt nên tôi không nhớ là cách khoảng bao nhiêu mét nữa. Lúc cứu lần đầu có nhiều người lắm. Sau đó lực lượng công an đến thì tụi tôi giao lại cho công an", Tuổi trẻ dẫn lời anh Tuấn Em.

Tất cả đều nỗ lực nhưng bất thành, những tiếng kêu cứu của bé Hạo Nam khiến anh Tuấn Em không thể nào quên.

"Cả tuần rồi, mỗi lần tui ra chỗ đó cứ nghe tiếng kêu cứu của bé trai trong đầu", VNE dẫn lời anh Tuấn Em.

Xem thêm: Con gái ở Đài Loan bảo không về đón Tết rồi bất ngờ về nhà, mẹ chỉ khóc nghẹn không nói được lời nào

Trước đó, trưa 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt.

Trong lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam rơi xuống ống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. 3 bé đi cùng đã truy hô tìm người, đến cứu cháu bé.

Đến nay đã 9 ngày trôi qua, cháu bé được xác định tử vong nhưng mọi nỗ lực đưa thi thể cháu bé lên từ trụ bê tông đều chưa hoàn thành.

Mời đọc giả xem thêm: Khoa Pug Đi Đo Chiều Cao Với 100 Người Mỹ Sau Khi Kéo Chân!

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất