Sắc màu Cuộc Sống

Những khoảnh khắc khiến bạn bất giác phải đặt câu hỏi: Đã bao lâu rồi không điện thoại cho cha mẹ?

Hà My
Chia sẻ

Nếu đã lâu rồi bạn chưa gọi điện về nhà thì hãy gọi ngay đi, hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để hối tiếc xảy ra thì đã quá muộn rồi...

Cuộc sống xô bồ và dòng thời gian cứ thế hối hả trôi đi khiến đôi lúc bạn chợt quên mất điều gì là quan trọng nhất đối với bản thân mình. Đã khi nào bạn ngồi lại, ngẫm nghĩ về những ngày tháng ấu thơ, khi vẫn là những cô bé, cậu bé trong vòng tay cha mẹ?

Có lúc nào bản thân bạn tự đặt câu hỏi, rằng cha mẹ có khoẻ không, sống có vui vẻ, có hạnh phúc không, có đang mong ngóng bạn trở về để đoàn tụ, để cùng ăn một bữa cơm gia đình.

Nhiều khi chúng ta phải thừa nhận rằng càng trưởng thành con người ta lại càng trở nên xa cách nhau, nhất là đối với những người thân yêu. Trước đây, bạn có từng ôm ấp, dựa vào vòng tay cha mẹ, thủ thỉ về tình yêu với họ, còn bây giờ khi những mối quan hệ ngoài kia hấp dẫn hơn, cần thiết hơn thì chúng ta trở nên xa cách với chính đấng sinh thành lúc nào không hay.

Chỉ cần có cha là đủ, cha là nguồn vui, nguồn hạnh phúc kì diệu. Hình ảnh 2 em bé nũng nịu thơm má người cha trong niềm hạnh phúc vô bờ khiến nhiều người cảm động. Ảnh: FB

Cha mẹ có thể nghèo khổ những sẽ cố gắng dành những gì tốt nhất cho con. Ảnh: FB

Hãy dành 1 vài phút để ngắm những khoảnh khắc này, chúng có thể sẽ khiến bạn phải tự đặt câu hỏi cho bản thân: Đã bao lâu rồi bạn không gọi điện thoại về cho cha mẹ?

Tình yêu của cha là gì? Là được nũng nịu vui đùa, được cùng nhau cười sảng khoái bởi những chuyện bông đùa, là quên đi hết muộn phiền mệt mỏi khi nhìn thấy nụ cười in vết nhăn theo thời gian lo toan cho cả gia đình.

Khoảnh khắc con trai dựa vào cha âu yếm. Ảnh: FB

Dù con có như thế nào thì đối với cha con vẫn là người hoàn hảo nhất. Ảnh: FB

Là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn luôn tự tin và kiên cường bởi bạn biết rằng phía sau luôn có sự đồng lòng, cảm thông từ cha mẹ, những người không bao giờ bỏ bạn dù bạn có thất bại hay nản chí, là người vực dậy tinh thần và nguồn động viên to lớn nhất cuộc đời.

Là thứ tình cảm thiêng liêng không có gì có thể so sánh được. Cha mẹ có thể nghèo nhưng sẽ luôn cố gắng cho bạn một cuộc sống tốt đẹp và vui vẻ nhất có thể, là người vui nhất thì bạn thành công và cũng là người đau khổ nhất thì bạn thất bại…

Câu chuyện về người cha nghèo không có dép đi và con gái trong trung tâm thương mại đã từng khiến cư dân mạng xúc động. Ănh: FB

Cha ân cần buộc tóc cho con gái bé nhỏ. Ảnh: FB

Chỉ có cha mẹ mới yêu thương và hy sinh mọi thứ một cách vô điều kiện với con mình. Dù công việc hay cấp bậc xã hội có khác nhau nhưng tình thương của cha vẫn luôn bao la và vĩ đại như thế.

Nếu đã lâu rồi bạn chưa gọi điện về nhà thì hãy gọi ngay đi, hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để hối tiếc xảy ra thì đã quá muộn rồi, và bởi “Cha chính là người hùng thầm lặng trong cuộc đời của con”…

Chia sẻ

Bài viết

Hà My

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất