Sắc màu Cuộc Sống

Những em bé cất tiếng khóc chào đời từ người mẹ mắc COVID-19

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Ngày 6/8, bé gái nặng 2,8 kg vừa chào đời khỏe mạnh từ người mẹ mắc COVID-19 tại Khoa Ngoại sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Phụ nữ trong thời gian mang thai vỗn đã luôn trải qua nhiều thay đổi và lắm nỗi lo toan. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 ở giai đoạn căng thẳng hơn bao giờ hết, những người mẹ đang mang thai lại càng mang thêm nhiều lo lắng chất chồng: Lo sức khỏe của mẹ không tốt sẽ nguy hiểm cho bé, lo bị lây nhiễm COVID-19,... 

Và cơn ác mộng đã thực sự đến với một vài người mẹ: bản thân đã mắc COVID-19. Trong khoảnh khắc đón nhận tin dữ, có lẽ không thể diễn tả bằng lời tâm trạng nặng trĩu đầy âu lo, thẫn thờ hiện rõ trên gương mặt và ánh mắt của những người mẹ đang trong niềm hạnh phúc chờ đợi đón sinh linh bé nhỏ. 

Hàng trăm nghìn nỗi lo lắng, hoang mang lẫn sợ hãi hiện lên, tất cả đều chỉ hướng về sự an toàn của con. Và cũng chính mục đích đó, những người mẹ dường như trở nên mạnh mẽ, quật cường hơn bao giờ hết mà vượt qua tất cả khó khăn. 

Cùng với sự tận tình của các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch luôn nỗ lực hết sức để bảo vệ mẹ và con, các bé đã cất tiếng khóc chào đời đầy dũng cảm, trở thành những "chiến binh" nhỏ mang đến hy vọng sáng chói giữa đại dịch. 

Sản phụ đầu tiên mắc COVID-19 sinh con

Bệnh nhân 411 (30 tuổi, ở Dữu Lân, Việt Trì, Phú Thọ) - được ghi nhận là sản phụ đầu tiên tại Việt Nam mắc COVID-19.

Chị từ Liên bang Nga (quá cảnh Belarus) về Việt Nam ngày 17/7/2020 và được đưa đi cách ly tập trung tại Nam Định. Sau khi có kết quả xét nghiệm lần 2 dương tính với SARS-CoV-2 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, sản phụ được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Nam Định và tiếp tục chuyển lên Khoa Virus Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị ngày 17/8.

Những em bé cất tiếng khóc chào đời từ người mẹ mắc COVID-19 Ảnh 1
Em bé chào đời khỏe mạnh trong khu vực cách ly bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Ảnh: VietNamNet

Khoảng 5h30’ – 6h sáng ngày 10/9, sản phụ chuyển dạ ở tuần thai thứ 37. Do sản phụ vẫn đang dương tính SARS-CoV-2, kíp mổ đã gặp một số những trở ngại khi vừa phải đảm bảo an toàn cho sản phụ và bé, vừa phải tuân thủ những biện pháp phòng dịch nhằm tránh lây nhiễm chéo COVID-19. 

Tuy nhiên sau đó, ca sinh đã thường diễn ra an toàn, sản phụ không mất nhiều máu. Bé trai chào đời khỏe mạnh, nặng 3,8kg, không có dị tật, các chỉ số đều tốt.

Do hoàn cảnh đặc biệt vào thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sau sinh, em bé được tách khỏi mẹ, theo dõi trong lồng ấp, dùng sữa công thức của bệnh viện và bú bình để phòng lây nhiễm. 

Những em bé cất tiếng khóc chào đời từ người mẹ mắc COVID-19 Ảnh 2
Sau sinh, em bé được đưa vào lồng ấp. Ảnh: VietNamNet

Mổ cấp cứu cho sản phụ dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 13/5/2021, sản phụ Đ.T.T. (23 tuổi), được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm long đường hô hấp trên, chưa có dấu hiêu tổn thương phổi/nhiễm COVID-19.

Đến 20h30 ngày 17/5, bệnh nhân có dấu hiệu chuyển dạ, tim thai chậm, không đều được chẩn đoán: Thai 38 tuần, suy thai và mắc COVID-19. Bệnh nhân đã được hồi sức tim thai nhưng không đáp ứng. Sau khi hội chẩn, Ban giám đốc bệnh viện đã chỉ định mổ đẻ cấp cứu cho bệnh nhân.

Những em bé cất tiếng khóc chào đời từ người mẹ mắc COVID-19 Ảnh 3
Một bé gái nặng 2,8 kg đã được lấy ra từ bụng người mẹ mắc COVID-19 thành công. Ảnh: Đặng Thanh/Sức khỏe & Đời sống

22h5 cùng ngày, một bé gái nặng 2,8 kg đã được lấy ra từ bụng người mẹ mắc COVID-19 thành công. Em bé chào đời có tình trạng suy hô hấp (ngạt) sau khi hồi sức sơ sinh thì sức khoẻ đã ổn định.

Được sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ, 2 mẹ con sức khỏe đã ổn định. Riêng em bé được tách mẹ và được các bác sĩ Khoa Nhi xuống thăm khám và theo dõi.

Mổ cấp cứu thành công cho sản phụ mắc COVID-19 suy hô hấp

Sản phụ L.T.Q. (33 tuổi, ở Điện Biên) vô sinh 11 năm, sau khi thụ tinh trong ống nghiệm đã có thai và hoàn toàn khỏe mạnh.

Ngày 14/5/2021, nữ sản phụ có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển về Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương. 

Ngày 19/5, sản phụ nhập viện và được chẩn đoán: thai 35 tuần đang phát triển - nhiễm COVID-19 được chuyển khoa Cấp cứu trong cùng ngày. Bệnh nhân được hội chẩn hội đồng chuyên môn Bệnh viện chẩn đoán: Bệnh nhân suy hô hấp - nhiễm COVID-19/ thai 35 tuần và suy thai.

Để tiến hành phẫu thuật bắt em bé, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương phải huy động các bác sĩ từ các Khoa Cấp cứu, Sản, Nhi, Gây mê. Hơn 1 giờ phẫu thuật, một bé gái ra đời nặng 2,6kg. 

Những em bé cất tiếng khóc chào đời từ người mẹ mắc COVID-19 Ảnh 4
Hơn 1 giờ phẫu thuật, một bé gái ra đời nặng 2,6kg. Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Em bé sau đó được chuyển về Khoa Nhi để chăm sóc và điều trị; còn sản phụ đã ổn định về sản khoa được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực điều trị tiếp. 

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà - Phó trưởng Khoa Ngoại sản Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - cho biết, đó là thời điểm vàng để cứu con bởi mẹ suy hô hấp phải thiệp máy thở sẽ ảnh hưởng nhiều đến bé. 

Bé gái chào đời từ người mẹ mắc COVID-19

Và mới đây nhất, em bé thứ 6 đã chào đời từ người mẹ mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. 

Chị C.T.H. (32 tuổi, TP. Bắc Ninh) được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 5/8/2021. Sản phụ được chẩn đoán thai lần 3, 39 tuần và nhiễm COVID-19.

Qua thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật bắt con để giảm tải cho mẹ, bởi kết quả xét nghiệm sản phụ H. phát hiện tăng đông máu (D - Dimmer 4950ng/ml), có chỉ định dùng thuốc chống đông máu điều trị. Nếu để lâu bệnh nhân có nguy cơ trở nặng, nguy hiểm đến tính mạng của mẹ và bé. 

Vì vậy, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai khi chưa có dấu hiệu chuyển dạ để sản phụ tiếp tục điều trị COVID-19.

Những em bé cất tiếng khóc chào đời từ người mẹ mắc COVID-19 Ảnh 5
Em bé thứ 6 ra đời từ người mẹ nhiễm COVID-19 được các Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phẫu thuật thành công. Ảnh: Dân Việt

Ekip gồm 3 bác sĩ thuộc Khoa Ngoại sản và Khoa Gây mê Hồi sức đã tiến hành phẫu thuật bắt con từ sản phụ mắc COVID-19. Hơn một giờ phẫu thuật, một bé gái khỏe mạnh đã chào đời.

Ca mổ bắt con đã diễn ra thành công, sức khỏe của 2 mẹ con đã ổn định. Hiện sản phụ được chuyển lên Khoa Nhi tiếp tục theo dõi và điều trị COVID-19, còn em bé được chuyển ra khu riêng biệt và được 2 điều dưỡng Khoa Nhi chăm sóc.

Đây là em bé thứ 6 đã cất tiếng khóc chào đời từ người mẹ mắc COVID-19 khi đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. 

Những em bé cất tiếng khóc chào đời từ người mẹ mắc COVID-19 Ảnh 6
Bé gái chào đời khỏe mạnh. Ảnh: Nhịp Sống Việt

Dù các bé đã không thể được nằm trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm của mẹ khi vừa chào đời vì nguy cơ lây nhiễm COVID-19, nhưng những "chiến binh" bé nhỏ này dường như đã đem lại sức mạnh tinh thần to lớn cho mẹ của mình và cả những người mẹ khác cũng đang nỗ lực chiến đấu trong đại dịch. 

Và đến ngày khi khó khăn của dịch bệnh qua đi, giây phút ôm con trong vòng tay, lắng nghe tiếng khóc, từng tiếng nhịp tim đập,... chắc chắn sẽ là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất và hạnh phúc đến tột cùng. 

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin mới nhất