Bởi vì không thể có được nhưng không quên được, nên mới trở thành không muốn có thêm ai khác.
Cố chấp chính là bản chất của tình yêu.
Ai cũng sai lầm, nhưng không phải ai cũng có thể sửa lỗi.
Dù là vai nào đi nữa, cũng đều có người tổn thương, người mệt mỏi.
Đều là lời anh nói, nhưng bắt đầu và kết thúc sao có thể đem đến cảm giác khác biệt đến như vậy?
Bạn không cần phải lấy lòng anh ấy. Nếu anh là của bạn, anh ấy sẽ là của bạn.
Đừng gieo hy vọng vào lòng người khác…
Trên đời này không có vận rủi, chỉ có lựa chọn tồi mà thôi.
Bạn chẳng có tư cách để ghen thì nói gì đến quyền được chua xót?
Em không chấp nhận nổi, chứ không phải là hối hận vì đã biết anh.
Cùng một khoảng thời gian ấy, nhưng em nhận ra rằng mình rất ngốc, còn anh thì mất đi một người yêu mình thật lòng.
Nội dung hợp tác giữa Saostar x Thấm.Page