Sắc màu Cuộc Sống

Những câu chuyện ngày nhập ngũ: Người khóc nức nở, người cười tươi rói, người xúc động vì ăn bữa cơm cuối với bà

Hà My
Chia sẻ

Ngày tiễn các chàng trai lên đường nhập ngũ cũng đã có hàng trăm câu chuyện vui buồn được chia sẻ.

Ngày 20/2, hàng trăm chàng trai đã lên đường nhập ngũ. Trong giây phút tạm biệt gia đình, bạn bè và người yêu, ai cũng lưu luyến, bùi ngùi và dặn dò hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi trở về bên gia đình. Đã có rất nhiều câu chuyện cảm động vui buồn xen lẫn được cư dân mạng truyền tay nhau chia sẻ trong những ngày này.

Cậu em trai òa khóc nức nở ôm chặt anh từ phía sau lưng không cho anh đi, còn người anh cũng vội lau nước mắt vì sợ em nhìn thấy. Khoảnh khắc bịn rịn của hai anh em trước giờ lên đường nhập ngũ khiến nhiều người cảm động. Ảnh: Beatvn

Kẻ khóc người cười. Hội bạn trai thì vui mừng hớn hở chúc sức khỏe bạn lên đường bình an, còn các cô người yêu thì khóc sưng hết mắt. Ảnh: Hóng

Người bà quyến luyến chào tạm biệt cháu. “Bà yên tâm cháu hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ về với bà”, cậu bạn này nói. Ảnh: Facebook

Trạng thái đối lập của hai con người: FA và có người yêu… Ảnh: Hóng

Cậu bạn này khoe bữa cơm ăn với bà trước khi lên đường có thịt và canh xương đầy đủ. Ảnh: Hóng

Chàng trai hạnh phúc nhất năm là đây rồi. Trước khi lên đường được cả gia đình cùng anh em bạn bè tặng cho bài hát lại còn chúc mừng rất nhiệt tình nữa. Hy vọng anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm trở về với gia đình. Ảnh: Hóng

Những khoảnh khắc chia tay giữa hai cha con khiến nhiều người xúc động. “Đã hơn 2h sáng rồi sao tôi vẫn chưa nhắm mắt được, giật mình chỉ còn vài tiếng nữa là tôi sẽ bước lên chiếc xe và đi 2 năm sau mới trở lại ngôi nhà. Chào người anh yêu, tạm biệt con của ba, chào tất cả mọi người”. Ảnh: Khánh Hòa Review.

Chia sẻ

Bài viết

Hà My

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất