Sắc màu Cuộc Sống

Những ca từ ý nghĩa dành tặng thầy cô ngày 20/11

Chia sẻ

Vẫn những hình ảnh quen thuộc về thầy cô đã in đậm trong lòng mỗi người, khi những ca khúc này vang lên, người nghe không khỏi xúc động.

Bài học đầu tiên là sáng tác của nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn được nhiều thế hệ học trò yêu thích. Bài hát giản dị về hình ảnh người thầy gắn liền với phấn trắng, bảng đen, những giờ lên lớp… Cũng như nhiều bài hát khác lấy hình ảnh thầy cô làm trung tâm, Bài học đầu tiên luôn được khán giả nhớ đến bởi nó được xem là bưu thiếp mà mỗi người muốn gửi đến thầy, cô của mình.

Bài học đầu tiên là sáng tác của nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn được nhiều thế hệ học trò yêu thích. Bài hát giản dị về hình ảnh người thầy gắn liền với phấn trắng, bảng đen, những giờ lên lớp… Cũng như nhiều bài hát khác lấy hình ảnh thầy cô làm trung tâm, Bài học đầu tiên luôn được khán giả nhớ đến bởi nó được xem là bưu thiếp mà mỗi người muốn gửi đến thầy, cô của mình.

Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu từng khiến người nghe phải thổn thức với hình ảnh mộc mạc với bài hát Khi tóc thầy bạc trắng. Ca khúc giống như dòng hồi tưởng về người thầy vẫn sớm hôm lên bục giảng, miệt mài bên những trang giáo án… Bài hát chan chứa sự biết ơn, nói hộ tâm trạng và tấm lòng của nhiều lứa học trò từng cắp sách đến trường.

Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu từng khiến người nghe phải thổn thức với hình ảnh mộc mạc với bài hát Khi tóc thầy bạc trắng. Ca khúc giống như dòng hồi tưởng về người thầy vẫn sớm hôm lên bục giảng, miệt mài bên những trang giáo án… Bài hát chan chứa sự biết ơn, nói hộ tâm trạng và tấm lòng của nhiều lứa học trò từng cắp sách đến trường.

Bụi phấn là ca khúc được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của tác giả Lê Văn Lộc. Bài hát được lứa tuổi học sinh “nằm lòng” và yêu thích. Với ca từ giản dị, chân thành cùng giai điệu nhẹ nhàng, Bụi phấn khiến nhiều người xúc động khi nghĩ về trường cũ, đặc biệt là hình ảnh người thầy đẹp và nhân văn.

Bụi phấn là ca khúc được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của tác giả Lê Văn Lộc. Bài hát được lứa tuổi học sinh “nằm lòng” và yêu thích. Với ca từ giản dị, chân thành cùng giai điệu nhẹ nhàng, Bụi phấn khiến nhiều người xúc động khi nghĩ về trường cũ, đặc biệt là hình ảnh người thầy đẹp và nhân văn.

Cùng với Bụi phấn, nhạc sĩ Vũ Hoàng cũng sáng tác ca khúc được nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích là Thầy cô cho em mùa xuân. Bài hát mang thông điệp nhẹ nhàng về công lao của thầy cô giáo cũng như tình cảm của học trò luôn hướng về những người từng dạy dỗ, chỉ bảo.

Cùng với Bụi phấn, nhạc sĩ Vũ Hoàng cũng sáng tác ca khúc được nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích là Thầy cô cho em mùa xuân. Bài hát mang thông điệp nhẹ nhàng về công lao của thầy cô giáo cũng như tình cảm của học trò luôn hướng về những người từng dạy dỗ, chỉ bảo.

Con đường đến lớp được nhạc sĩ Lê Quốc Thắng sáng tác. Nội dung ca khúc đề cập đến hình ảnh người thầy đẹp và ý nghĩa. Nhóm nhạc nữ Cát Trắng từng thể hiện rất thành công ca khúc và được khán giả yêu thích.

Con đường đến lớp được nhạc sĩ Lê Quốc Thắng sáng tác. Nội dung ca khúc đề cập đến hình ảnh người thầy đẹp và ý nghĩa. Nhóm nhạc nữ Cát Trắng từng thể hiện rất thành công ca khúc và được khán giả yêu thích.

Những điều thầy chưa kể là sáng tác đầy ý nghĩa của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Lời bài hát là nỗi niềm của nhiều thế hệ học trò muốn gửi tới thầy cô. Cùng với hình tượng ẩn dụ về hình ảnh người thầy và những bài học, Những điều thầy chưa kể đã lay động không ít người nghe. Ca khúc ăn sâu vào tâm trí của khán giả còn bởi giai điệu nhẹ nhàng, dễ nhớ nhưng cũng rất sâu lắng.

Những điều thầy chưa kể là sáng tác đầy ý nghĩa của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Lời bài hát là nỗi niềm của nhiều thế hệ học trò muốn gửi tới thầy cô. Cùng với hình tượng ẩn dụ về hình ảnh người thầy và những bài học, Những điều thầy chưa kể đã lay động không ít người nghe. Ca khúc ăn sâu vào tâm trí của khán giả còn bởi giai điệu nhẹ nhàng, dễ nhớ nhưng cũng rất sâu lắng.

Ngày đầu tiên đi học ra đời vào đầu thập niên 1990, là một trong những bài hát về lứa tuổi thiếu nhi hay nhất của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Ông sáng tác ca khúc sau một lần tình cờ biết bài thơ cùng tên của tác giả Viễn Phương. Không chỉ nói lên tâm trạng của những người học trò ngày đầu đến lớp, bài hát còn gợi hình ảnh cô thầy thân thương.

Ngày đầu tiên đi học ra đời vào đầu thập niên 1990, là một trong những bài hát về lứa tuổi thiếu nhi hay nhất của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Ông sáng tác ca khúc sau một lần tình cờ biết bài thơ cùng tên của tác giả Viễn Phương. Không chỉ nói lên tâm trạng của những người học trò ngày đầu đến lớp, bài hát còn gợi hình ảnh cô thầy thân thương.

Nữ ca sĩ Lan Trinh viết ca khúc Nhớ cô thật nhiều dành tặng cho những người thầy, người cô nói chung và đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm hồi lớp 5. Hình ảnh ân cần, luôn kèm cặp, động viên của người thầy đã giúp cô tìm thấy và đạt được ước mơ. Bài hát có ca từ mộc mạc, giai điệu nhẹ nhàng này được người nghe nhạc yêu thích.

Nữ ca sĩ Lan Trinh viết ca khúc Nhớ cô thật nhiều dành tặng cho những người thầy, người cô nói chung và đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm hồi lớp 5. Hình ảnh ân cần, luôn kèm cặp, động viên của người thầy đã giúp cô tìm thấy và đạt được ước mơ. Bài hát có ca từ mộc mạc, giai điệu nhẹ nhàng này được người nghe nhạc yêu thích.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất