Cận cảnh cuộc sống

Nhiều tài sản 'không cánh mà bay', người phụ nữ báo Công an liền bất ngờ khi biết thủ phạm

Yến Nguyễn

Do ngủ say và quên khoá cửa ban công, gia đình người phụ nữ đã bị kẻ gian trộm đi nhiều tài sản giá trị.

Theo Công an TP Đà Nẵng, rạng sáng ngày 1/2, lợi dụng lúc gia đình ngủ say và quên khóa cửa ban công, kẻ gian đã đột nhập vào nhà chị P.T.H.N (SN 1998, trú phường Tam Kỳ) trộm cắp nhiều tài sản (gồm 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại iPhone 11, 1 điện thoại iPhone 17 Pro 512GB) với tổng giá trị khoảng 60 triệu đồng.

Nhiều tài sản 'không cánh mà bay', người phụ nữ báo Công an liền bất ngờ khi biết thủ phạm Ảnh 1

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại vào trưa cùng ngày, Công an phường Tam Kỳ đã khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức xác minh, truy xét đối tượng. Từ các thông tin, hình ảnh camera do gia đình cung cấp, chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng Công an đã xác định Nguyễn Văn Thương (SN 1996, trú xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng) - đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản là thủ phạm gây ra vụ việc.

Nhiều tài sản 'không cánh mà bay', người phụ nữ báo Công an liền bất ngờ khi biết thủ phạm Ảnh 2

Đến khoảng 21 giờ 40 phút ngày 1/2, phát hiện đối tượng đang có mặt tại một tiệm Internet trên đường Hùng Vương (phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), Công an phường Tam Kỳ đã nhanh chóng tiếp cận. Tuy nhiên, với sự cảnh giác cao, đối tượng bỏ lại tư trang và liều lĩnh bỏ chạy, băng qua các tuyến đường đông phương tiện, lẩn trốn vào nhiều trụ sở, khu vực lân cận.

Nhiều tài sản 'không cánh mà bay', người phụ nữ báo Công an liền bất ngờ khi biết thủ phạm Ảnh 3

Sau hơn 3 giờ truy tìm, với sự phối hợp chặt chẽ của Công an phường Bàn Thạch và lực lượng bảo vệ khu biệt thự Trường Hải, Công an phường Tam Kỳ đã bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn tại tầng trệt một tòa nhà trong khu biệt thự, thu giữ 1 điện thoại iPhone 17 Pro đang cất giấu trong người.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, lực lượng Công an đã thu hồi máy tính xách tay Lenovo do đối tượng cất giấu gần hiện trường và điện thoại iPhone 11 đã bị bán tại xã Tiên Phước. Toàn bộ tài sản đã được thu hồi, trả lại cho bị hại.

Trong niềm vui phấn khởi khi nhận lại tài sản, đại diện gia đình đã trực tiếp đến trụ sở Công an phường Tam Kỳ gửi lời cảm ơn chân thành, đồng thời động viên tinh thần, vật chất đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Thành công của vụ việc không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, quyết liệt của lực lượng Công an phường Tam Kỳ, mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào lực lượng Công an nhân dân - những người luôn âm thầm giữ gìn bình yên cho từng mái nhà, từng con phố, để mùa xuân về trọn vẹn, an lành.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI