Sắc màu Cuộc Sống

Nhặt được tiền trong quần áo cứu trợ, hai học sinh nghèo quyết trả lại cho người bị mất

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Tìm thấy trong túi của quần áo cứu trợ có 5 triệu đồng, 2 học sinh nghèo thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã nhờ thầy cô tìm trả cho người bị mất.

Mới đây, thầy Phan Thanh Minh - Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Vĩnh Hà (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) xác nhận, trường có tiếp nhận sự việc 2 học sinh tìm đến các giáo viên để nhờ gửi trả lại số tiền 5 triệu đồng.

Theo đó, vào lúc 9h sáng ngày 2/11, trong lúc thử đồ cứu trợ, 2 em học sinh là Hồ Thị Thanh Hoài và Hồ Thị Khuê (cùng học lớp 5, trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Vĩnh Hà) đã phát hiện 5 triệu đồng từ túi của một chiếc áo khoác cũ. Số áo quần này nằm trong số hàng hóa được các nhà hảo tâm từ TP.HCM gửi tặng nhà trường sau đợt lũ lụt vừa qua.

Hai em Khuê và Hoài

Ngay sau khi phát hiện số tiền lớn kể trên, 2 em học sinh đã nhanh chóng mang đến văn phòng nhà trường để nhờ thầy cô giáo liên hệ trả lại chủ nhân của số tiền bị bỏ quên.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của em Hoài và em Khuê thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo của xã Vĩnh Hà. Cả hai trong suốt 4 năm vừa qua cũng liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Số tiền 5 triệu đồng được hai em học sinh nhặt được trong quần áo cứu trợ

Thầy Phan Thanh Minh, Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết thêm, nhà trường sau đó đã liên hệ được với đoàn từ thiện. Đoàn cũng rất cảm kích trước hành động đẹp của hai học sinh nên muốn tặng lại cho Khuê và Hoài mỗi em 500.000 đồng. Còn lại 4 triệu đồng thì đoàn mong muốn được hỗ trợ nhà trường trong việc mua dụng cụ học tập cho học sinh.

Được biết sắp tới nhà trường sẽ tổ chức biểu dương tấm gương của 2 học sinh này trước toàn trường để lan tỏa hành động đẹp cũng như muốn hướng các em học sinh sẽ trở thành những con người lương thiện, thật thà trước khi trở thành một người tài giỏi.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất