Sắc màu Cuộc Sống

Nhận được 2 hộp cơm từ thiện, ông chú vô gia cư cúi người cảm ơn, buông 1 câu khiến ai nấy lặng người

Phương An
Chia sẻ

Khi được nhận cơm từ thiện, ông chú vô gia cư đón hộp cơm bằng cả 2 tay, cúi người cảm ơn một cách đầy trân trọng.

Dịch Covid-19 tuy lấy đi của chúng ta nhiều thứ, đó có thể là tiền bạc, sức khỏe, thậm chí là mạng sống của những người thân yêu bên cạnh bạn. Tuy nhiên, nó cũng trả lại cho chúng ta những câu chuyện ấm áp về tình người, về những nghĩa cử cao đẹp.

Trong thời gian dịch bệnh, nhiều nhóm từ thiện ở TP.HCM thường đi loanh quanh để tặng cơm hộp cho những người vô gia cư. Mới đây, họ bất giác gặp một người đàn ông kỳ lạ, toàn thân như được phủ một lớp sơn màu xanh dương đậm.

Khi nhận phần cơm từ nhóm từ thiện, người đàn ông đón lấy hộp cơm bằng cả 2 tay, cúi người cảm ơn đầy trân trọng: “Dạ, chú cảm ơn, cảm ơn các cô”.

Nhận được 2 hộp cơm từ thiện, ông chú vô gia cư cúi người cảm ơn, buông 1 câu khiến ai nấy lặng người Ảnh 1
Người đàn ông cúi người cảm ơn nhóm từ thiện khi nhận được cơm. 

Một người trong nhóm nhận ra trước đây họ từng hỗ trợ cho người đàn ông này, nhưng ở khu khác nên họ cũng nán lại hỏi thăm vài câu. Người đàn ông giải thích: “Đi lung tung hết, tại vì ở một chỗ loanh quanh người ta không thích mình. Hiểu không, nhìn tôi như vậy, đâu có ở một chỗ được!". Vừa nói, chú vừa giơ đôi tay xanh lét của mình ra. 

Cùng lúc đó, một người phụ nữ cũng bước xuống xe, lén để thêm một hộp cơm nữa tặng cho chú. Thế nhưng, vừa nhìn thấy ông chú đã xua tay kêu lên: “Trời ơi nhiều quá, nhiều quá xách không nổi đâu cô”.

Nhận được 2 hộp cơm từ thiện, ông chú vô gia cư cúi người cảm ơn, buông 1 câu khiến ai nấy lặng người Ảnh 2
Ông chú xua tay từ chối khi được tăng thêm một hộp cơm nữa. 

Người phát cơm nói, tặng 2 hộp để chiều chú ăn, phòng khi chiều tối không có ai qua tặng. Lúc này, người đàn ông mới chịu nhận hộp cơm thứ 2, đồng thời giải thích: “Cảm ơn các cô, nhưng đừng cho tôi nhiều quá! Người khác không có, tội nghiệp họ! Chú cảm ơn các cô”.

Câu dặn dò của ông chú vô gia cư khiến nhiều người xúc động, bởi lẽ ông sống lang thang, không nhà không cửa, bữa ăn mỗi ngày gần như nhờ vào cơm từ thiện nhưng ông vẫn nhớ tới người khác, lo mình nhận thêm một phần mà người khác bị đói. Một số người bình luận:

“Bản thân thiếu thốn nhưng chú vẫn giữ được tấm lòng lương thiện. Con thật sự khâm phục chú”,

“Đói cho sạch rách cho thơm. Chú chính là minh chứng sáng cho câu nói ấy”,

“Thương chú quá. Mong dịch bệnh sớm qua đi”.

Nhóm từ thiện cũng tiết lộ, cả người ông chú có màu xanh như vậy là do chú bị viêm da, phải xước thuốc. Nhiều người không biết chuyện, nhìn thấy chú như vậy là né tránh, xua đuổi nhưng chú rất tự trọng, không trách cứ hay cãi cự với ai bao giờ. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất