Siêu thị mang tên “hạnh phúc” mua thực phẩm với giá 0 đồng giữa Hà Nội
Chiều 14/4, hàng trăm người dân, lao động nghèo đến toà nhà Grand Plaza số 117 Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) xếp hàng chờ đến lượt vào siêu thị 0 đồng mang tên “Siêu thị hạnh phúc”.
Để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp, cá nhân tại Hà Nội đã triển khai các điểm phát quà, lương thực, thực phẩm,… dành tặng cho người nghèo trong những ngày cuộc sống thêm khó khăn vì dịch bệnh.

Hàng trăm người dân xếp hàng chờ mua thực phẩm ở siêu thị 0 đồng.


Mọi người đều là lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
Siêu thị 0 đồng nhằm hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người nghèo trong đại dịch. Siêu thị này hoạt động theo phương châm 3 tại chỗ: nhân sự, địa điểm và phục vụ tại chỗ. Các kệ hàng được xếp đầy gạo, trứng, dầu ăn, muối, đường, quần áo, dầu gió,… và những nhu yếu phẩm khác. Tại đây, người dân được nhân viên hỗ trợ chọn những món hàng theo nhu cầu, đơn hàng có giá trị 100.000 đồng/người sẽ được thanh toán với giá 0 đồng.

Luôn có bảo vệ giám sát nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách an toàn.


Tất cả đều giữ khoảng cách 2m.
Siêu thị hạnh phúc bắt đầu đi vào hoạt động chiều 13/4 nhưng sang ngày 14/4 số lượng người đến tăng đột biến. Đa số họ là người già neo đơn, người tàn tật và người lao động nghèo phải tạm nghỉ việc trong thời gian cách ly toàn xã hội.
Để đảm bảo an toàn và phòng bệnh, ban tổ chức đã bố trí kẻ vạch sơn cho mọi người xếp hàng và đứng đợi với mỗi vạch cách nhau 2 mét. Đồng thời, nhân viên liên tục dùng loa nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang, hạn chế nói chuyện trong khi chờ đợi.



Trước khi mua sắm, người dân phải khai báo y tế và hoàn cảnh để đảm bảo an toàn và tránh lòng tốt đặt nhầm chỗ.
“Do số lượng người rất đông mong mọi người giữ trật tự, mỗi người bớt một lời. Mong ai hoàn cảnh chưa khó khăn có thể nhường cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Chúng tôi nhận thông tin nhiều người đi cả chục cây số đến nhận món quà này”, một nhân viên liên tục phát loa.
Bên trong siêu thị là những mặt hàng thiết yếu đã được chuẩn bị gồm gạo, mỳ tôm, trứng, đường, dầu ăn, bột canh… Có cả những “shop” quần áo 0 đồng để mọi người lựa chọn.
Một nhân viên tại đây cho biết sở dĩ trên mỗi sản phẩm đều được định giá là để mọi người khi lấy đồ hỗ trợ cộng dồn vào đủ 100.000 đồng thì sẽ dừng lại, chứ không phải đó là giá bán.



Siêu thị này cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người nghèo, và miễn phí với những hóa đơn dưới 100.000 đồng.
“Chúng tôi không phát tiền cho người dân, khi mọi người đến chúng tôi có phát 1 phiếu và có ghi cả chứng minh thư. Sau 2 tuần, mọi người có thể mang phiếu đó đến và tiếp tục đọc thông tin cá nhân để lấy đồ. Sở dĩ chúng tôi làm vậy là để tránh tình trạng mọi người hôm nay đến lấy đồ, mai lại tiếp tục lấy. Như vậy những người nghèo và khó khăn khác sẽ mất cơ hội”, người quản lý siêu thị hạnh phúc cho hay.
“Có gạo là mẹ con tôi sống rồi”
Nghe tin có siêu thị 0 đồng tại Hà Nội, anh Bùi Văn Tự (40 tuổi, trọ ở đường Nguyễn An Ninh, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã được xe ôm chở đến nhận hỗ trợ.
Anh Tự kể, cả hai vợ chồng đều bị khiếm thị, cuộc sống hằng ngày trông chờ vào công việc bán tăm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cả hai đã không đi bán tăm suốt hơn 1 tháng nay. Việc không có thu nhập khiến cuộc sống của vợ chồng anh Tự gặp rất nhiều khó khăn. Cả hai con của vợ chồng anh được ông bà ở quê Bắc Giang chăm sóc.

Anh Tự bị khiếm thị được chở đến nhận thực phẩm hỗ trợ.

Anh Tự cùng một người bạn mù những ngày qua không thể đi làm do dịch bệnh.

Cả hai được xe ôm chở về khu nhà trọ.
“Trước thì mỗi ngày đi bán tăm vợ chồng tôi cũng kiếm được 100.00 đồng đủ chi tiêu sinh hoạt, tiền nhà trọ. Thế nhưng ảnh hưởng của dịch bệnh suốt những ngày qua đều phải ở nhà phòng dịch bệnh nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Khi nghe tin có người báo ở đây hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn tôi cùng người ở xóm thuê xe ôm ra đây để nhận quà. Chương trình này rất ý nghĩa, với số lương thực này cũng đủ cho vợ chồng tôi sinh hoạt cả tuần”, anh Tự chia sẻ.
Bế con gái nhỏ mới 8 tháng tuổi trên tay, chị Nguyễn Thị Minh (34 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) rưng rưng. Chị Minh kể, suốt một tháng qua gia đình gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Chị Minh nghẹn ngào vì những ngày qua gia đình không có gì để ăn.
“Chồng tôi đi làm thuê còn tôi ở nhà chăm sóc 4 đứa con. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên anh ấy nghỉ suốt gần 1 tháng nay khiến gia đình không có tiền chi tiêu sinh hoạt, không có gì ăn. Ai cho gì ăn nấy, giờ có cơm rau với ít trứng cho con ăn là hạnh phúc lắm rồi”, chị Minh chảy nước mắt.
Khi nghe tin có siêu thị 0 đồng hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn chị Minh đã được chồng chở đến đây xếp hàng suốt hơn 1 tiếng chờ đến lượt. “Tôi thấy chương trình này rất ý nghĩa trợ giúp nhiều cho mọi người. Với số thực phẩm này gia đình tôi sẽ đủ sinh hoạt trong vài ngày”, chị Minh nói.



Với những người lao động nghèo thì những thực phẩm này giúp họ đỡ phần nào tiền trang trải hằng ngày.
Xuất phát từ xóm trọ nghèo ở dưới chân cầu Long Biên, chị Quý đạp xe gần 1 tiếng đồng hồ và có mặt tại siêu thị hạnh phúc để xếp hàng xin nhận đồ hỗ trợ. Chị là bà mẹ đơn thân có 3 đứa con nhỏ, hằng ngày chị thường đi nhặt rác, đồng nát ở khắp các phố phường nhưng đến nay đã nghỉ 17 ngày vì dịch bệnh.
Không có tiền tích cóp, suốt 17 ngày qua 4 mẹ con chị Quý chưa được biết đến mùi thịt lợn. Thực đơn hàng ngày của mẹ con chị là cơm chan nước mỳ tôm, rau muối qua ngay. Chị cho biết hôm nào sang lắm thì có được quả trứng nhưng cả nhà phải nhường cho đứa con út chưa đầy 3 tuổi.
Đến siêu thị xin đồ, không giống như những người khác lấy mỗi thứ 1 ít, chị Quý chỉ lấy gạo, nước mắm và 1 khay trứng rồi vội vã ra về với đàn con thơ đang đứng đợi mẹ ở chân cầu Long Biên. Chị vừa đi vừa nói “Có gạo là mẹ con tôi sống rồi. Còn trứng xin về chủ yếu cho đứa út thôi. Hai đứa lớn ăn như mẹ”.
Ông Nguyễn Quang Huy, đại diện ban tổ chức siêu thị 0 đồng, cho biết dự án này bắt đầu được triển khai từ 11/4, và bắt đầu đi vào hoạt động từ chiều 13/4.
Với kinh phí 10 tỉ đồng, tập đoàn trên đã triển khai hệ thống siêu thị 0 đồng ở nhiều tỉnh thành, như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Dương, Lạng Sơn, Thừa Thiên - Huế,… và đang lên kế hoạch để triển khai tại Yên Bái, Hòa Bình, Ninh Thuận, Bình Thuận.
“Chúng tôi xây dựng quy trình chặt chẽ. Hàng ngày, khoảng 100 nhân viên luân phiên vận chuyển hàng siêu thị từ 8 giờ sáng đến 18 giờ chiều, đảm bảo trật tự, nhắc nhở người dân sát khuẩn, xếp hàng theo đúng khoảng cách để đảm bảo an toàn. Dự kiến, siêu thị sẽ hoạt động đến hết mùa dịch để hỗ trợ bà con.
Tuy nhiên, tập đoàn đang lên phương án sẽ duy trì lâu dài nếu có những đơn vị khác tham gia, ủng hộ, vì trên đất nước vẫn còn rất nhiều người khó khăn, chúng tôi muốn càng nhiều người nghèo đến càng tốt, để nêu cao tinh thần nhân văn, lá lành đùm lá rách”, ông Huy cho hay.