Sắc màu Cuộc Sống

Người mẹ bất chấp ngọn lửa ôm 3 con nhỏ chạy khỏi căn nhà đang cháy

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Lúc ngọn lửa bốc lên, người mẹ chỉ kịp ôm 3 con nhỏ thoát ra ngoài rồi đứng nhìn căn nhà và toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.

Chiều 26/9, bà Vi Thị Thanh, Chủ tịch UBND xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu rụi một căn nhà gỗ của người dân. Rất may không có thiệt hại về người.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 4h ngày 26/9, căn nhà của anh Cụt Văn Chắn (SN 1991), trú tại Bản Xắn, xã Phà Đánh bất ngờ bốc cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chủ nhà nhóm lửa trong bếp than để qua đêm dẫn đến bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy

“Lúc đó, anh Chắn đang đi làm ở rẫy không về kịp, chị vợ là Ven Thị Sơn và 3 đứa con ở nhà, họ chỉ kịp bế nhau thoát khỏi ngọn lửa”, bà Thanh nói. Được biết, gia đình anh Cụt Văn Chắn thuộc diện hộ nghèo của xã.

Sau khi nhận được thông tin Đảng ủy, chính quyền MTTQ và các đoàn thể xã Phà Đánh cùng UBND huyện Kỳ Sơn đã có mặt kịp thời để ủng hộ và động viên gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất