Sắc màu Cuộc Sống

Thấy người lạ không cho con trai nhỏ miếng ăn, bố mẹ quay clip 'bóc phốt' nhưng lại bị 'ném đá' tả tơi

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, trên nền tảng mạng xã hội TikTok vừa xuất hiện một nội dung khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội.

Theo đó, người mẹ đưa con trai vào trung tâm thương mại chơi và dừng nghỉ tại một quán ăn. Lúc này, cậu con trai hiếu động nên chạy sang một bàn ăn khác, đứng nhìn 2 mẹ con ở bàn ăn này ăn bánh mỳ. Tuy nhiên, 2 mẹ con ở bàn ăn này không quá để ý, chính điều này khiến bố mẹ bé trai bức xúc, quay lại clip và đăng tải trên TikTok.

Nguyên văn câu chuyện được chia sẻ như sau: "Mẹ thắc mắc sao người lạ nỡ lòng nào không cho con mình một miếng, để cháu hóng mỏi cả cổ. Bố mẹ đưa con vào trung tâm thương mại chơi và dừng nghỉ tại một quán ăn.

Cháu nhỏ để ý tới hai mẹ con gần đó đang ăn bánh mì nên chạy tới hóng, tuy nhiên người phụ nữ trong hình không bận tâm tới cháu và cũng không có vẻ gì là muốn cho cháu một miếng, người bố của trẻ nhỏ đã quay lại đoạn video còn người mẹ đã đăng lên với dòng cap: "Một đứa bé 16 tháng tuổi thôi mà nỡ lòng nào"

Con người giờ lạ lắm, chắc quên mất khái niệm "Chẳng ai phải có nghĩa vụ giúp đỡ ai cả".

Thấy người lạ không cho con trai nhỏ miếng ăn, bố mẹ quay clip 'bóc phốt' nhưng lại bị 'ném đá' tả tơi Ảnh 1
Người mẹ sau khi quay lại cảnh con trai 16 tháng tuổi bị 2 mẹ con xa lạ "bơ" còn đăng tải lên TikTok và nhận về nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều, trong đó, người mẹ cũng bị chỉ trích khá nhiều 

Đoạn clip mà người mẹ trẻ ngay sau khi đăng tải trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Các ý kiến tranh cãi trái chiều được đưa ra bàn luận xoay quanh vụ việc này. Đáng chú ý, cặp vợ chồng - bố mẹ của bé trai nhỏ trong tình huống bị chỉ trích rất nhiều. Dân mạng để lại ý kiến như sau:

"Mình cũng kiểu thích trẻ con, ăn gì cũng muốn cho chúng, mà không phải bố mẹ nào cũng dễ tính đâu, nhiều người mình cho con họ, họ lại kiểu không thích cơ. Nên cũng không trách người dưng được, chưa nói là người lạ, ai biết được chuyện gì xảy ra, ăn xong lỡ con đau bụng thì lại rước họa vào thân"

"Tôi không phải là "ki bo", nhưng đã bị nói 1 lần gây xấu hổ ở quán ăn. Chỉ vì nhìn thấy bé kia xin mình bún khi con mình đang ăn. Mình cũng lịch sự lấy đôi đũa mới bón cho bé kia 1 miếng, thì mẹ bé này ra bắt con nhổ xong nói om sòm lên ở quán. Mình phải xin lỗi, xong từ đấy trở đi cho dù ai có nhìn mình cũng không bao giờ làm nữa"

"Sơ hở là phốt, mạng xã hội có thể làm người ta bị ảo tưởng sức mạnh thì phải. Không quen biết nhau, bé đứng đó nếu cô kia cho ăn có dám để nó ăn không? Hay cô kia cho ăn rồi lỡ đau bụng, xong lại phốt người ta cho con mình ăn bậy bạ. Rồi như mình ở vị trí của cô kia, con ai lại đứng hóng vậy thì có dám cho nó ăn ko? Chả hiểu nghĩ gì?".

"Không hiểu ba mẹ này nhận thức thế nào chứ riêng tôi mà con tôi đứng hóng thế này tôi thấy ngại thay, phải chạy ra xin lỗi họ luôn chứ ở đó mà nỡ lòng nào? Vô duyên lắm chứ hay ho gì ạ? Con mình thích thì mình suy nghĩ dạy cháu hãy làm việc gì đó để được thưởng những thứ mình thích một cách xứng đáng. Nhìn ba mẹ nhận thức thế này là biết tương lai dạy bé sao rồi? Không hề tốt nha. Thức tỉnh khi còn kịp".

"Ủa rồi đăng clip lên cho thiên hạ chửi mình hay gì? Lấy đâu ra kiểu để con đứng nhìn miệng người khác rồi ăn đồ người lạ? Hỏi chấm luôn?".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất