Người Hà Nội tiễn ông Công ông Táo về chầu trời sớm, ném bàn thờ và tàn hương đầy xuống hồ Mặc dù ngày mai mới chính lễ 23 tháng Chạp nhưng hôm nay, nhiều người dân Hà Nội đã mang cá chép ra sông, hồ thả sớm tiễn ông Công ông Táo về trời, không ít người vứt cả bàn thờ, bát hương, tàn hương gây ô nhiễm. Chiều 3/2 (tức 22 tháng Chạp âm lịch) mặc dù ngày mai mới là chính lễ 23 tháng Chạp, nhiều người dân Hà Nội đã tranh thủ mua cá chép thả xuống sông hồ để cúng tiễn ông Công ông Táo về trời.
Sau khi làm mâm lễ cúng mọi người cùng nhau mang cá đi thả phóng sinh. Đây cũng là "phương tiện" để ông Táo lên "chầu trời" trình báo mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Cho đến đêm Giao thừa, Táo Quân mới trở lại trần gian để tiếp tục công việc trông coi bếp lửa.
Ngoài ý nghĩa "cá hóa long", nghĩa là cá sẽ hóa rồng, vượt vũ môn, làm phương tiện cho Táo quân cưỡi về trời, phong tục thả cá chép còn thể hiện sự từ bi quý báu của người Việt Nam.
Trên cầu Long Biên năm nào cũng có nhóm sinh viên tình nguyện thả cá xuống tận mặt hồ qua những chiếc chậu. Bên cạnh đó sinh viên sẽ thu gom rác thải, túi nilon mọi người bỏ lại, tránh ảnh hưởng tới môi trường. Tại Hồ Tây mọi người đứng từ trên bờ thả cá xuống. Mặc dù có tấm biển mọi người chú ý để gọn rác thải nhưng tình trạng chất những túi nilon quanh các gốc cây vẫn còn tồn tại. Nhiều bàn thờ, tàn hương... bị vứt bỏ ngay dưới lòng Hồ Tây gây ô nhiễm, mất mỹ quan. Nhìn những hình ảnh này khiến không ít người lắc đầu ngao ngán trước sự thiếu ý thức của một bộ phận nhỏ người. Loading... Loading... Loading...