Sắc màu Cuộc Sống

Người trực tiếp đưa thi thể nam sinh Bình Định nổi trên sông Sài Gòn vào bờ kể lại những gì?

Phương Linh
Chia sẻ

Ngày 15/2, Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của em Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định). Nghĩa là sinh viên năm nhất vào TP.HCM nhập học Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM mất tích từ ngày 12/2 đến nay.

(Clip: Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân).

Rạng sáng 15/2, người dân phát hiện một xác chết trôi trên sông, đoạn dưới chân cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh nên trình báo lên lực lượng chức năng.

Người thân của nam sinh này cũng đã đến hiện trường và xác nhận thi thể này là em Nguyễn Văn Nghĩa.

Người trực tiếp đưa thi thể nam sinh Bình Định nổi trên sông Sài Gòn vào bờ kể lại những gì? Ảnh 1
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Được biết, người trực tiếp trục vớt thi thể của em Nghĩa trên sông Sài Gòn đưa vào bờ là ông Ba Chúc.

Chia sẻ với PLO, ông Ba Chúc kể lại, sau khi nhận thông tin từ người dân, ông đã nhanh chóng tiếp cận thi thể.

“Khi tôi tiếp cận thì thấy xác có mang 1 balo, mặc áo khoác màu đen, quần đen. Công an đến kiểm tra thi thể, giấy tờ thì phát hiện có tiền, giấy CMND, trong ví có một số tiền dưới 2 triệu, thẻ bảo hiểm y tế… không thấy mất một thứ gì. Riêng thi thể không phát hiện trầy xước gì” - ông Chúc kể lại.

Người trực tiếp đưa thi thể nam sinh Bình Định nổi trên sông Sài Gòn vào bờ kể lại những gì? Ảnh 2
Thi thể nổi trên sông Sài Gòn chính là em Nguyễn Văn Nghĩa

Liên quan đến vụ việc này, mới đây, Công an quận Bình Thạnh đã mời người đàn ông được cho là xe ôm chở em Nghĩa rời khỏi bến xe Miền Đông đến cơ quan công an khai báo những tình tiết liên quan. Theo đó, người này được xác định là N.Đ.M. (62 tuổi, hành nghề xe ôm).  

Tại cơ quan điều tra, bước đầu ông M. khai, ngày 11/2, khi đang đứng đón khách ở Bến xe Miền Đông thì thấy Nghĩa nên đến mời đi xe ôm. Ông M. sau đó chở Nghĩa rời khỏi bến xe đến trước Đại học Công nghệ TP.HCM (đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh) thì Nghĩa yêu cầu dừng xe. Ông M. dừng xe và trả khách tại đây, sau đó, ông M. quay trở lại làm công việc xe ôm thường ngày của mình.

Khi đọc tin tức, ông M. biết người thanh niên đó là Nghĩa, đã mất tích và vừa tìm thấy thi thể. Ông M. đã đến Cơ quan Công an để trình báo. 

 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất