Sắc màu Cuộc Sống

Người dân xúc động dâng hương, cúng giỗ online trong Đại lễ Vu Lan giữa đợt giãn cách xã hội

Linh Chi
Chia sẻ

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều người dân thay vì tham gia Đại lễ Vu Lan báo hiếu nơi đông đúc đã lựa chọn hình thức cúng giỗ, làm lễ online tưởng nhớ tổ tiên, cha mẹ…

Sáng 17/8 (tức 10/7 âm lịch), bà Nguyễn Thị Hồng (trú tại ngõ 178 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) dậy từ sớm để chuẩn bị, sửa soạn mâm cỗ cúng tưởng nhớ chồng đã mất cách đây hơn 1 năm cùng gia tiên đã khuất.

Chồng bà Hồng hiện đang an nghỉ tại phần mộ ở Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên, xã Dân Hoà, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình. 

Người dân xúc động dâng hương, cúng giỗ online trong Đại lễ Vu Lan giữa đợt giãn cách xã hội Ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Hồng sửa soạn mâm cỗ cúng gia tiên trong dịp Đại lễ Vu lan.

Cứ tháng 7 âm lịch mỗi năm, mùa Vu Lan báo hiếu về, gia đình bà Hồng có thói quen tề tựu lên mộ thắp hương, lên chùa cầu một mùa Vu Lan an lành. Đây là dịp con cháu thể hiện lòng hiếu thảo với tổ tiên, cha mẹ. Đại lễ Vu Lan năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 phức tạp, giãn cách xã hội khiến gia đình con cháu bà Hồng không thể quây quần bên nhau được. Bà cùng mọi người đành làm lễ dâng hương, cúng giỗ online vái vọng tại nhà. 

“Hôm nay cả nhà còn mỗi mình em, các con các cháu không về được. Em đã đặt online để giúp gia đình chuẩn bị lễ cúng tại nghĩa trang cho anh. Ở nhà em cũng làm lễ cùng con cháu, mọi người đều có thể theo dõi trực tiếp qua online. Em mong anh và gia tiên ông bà đã khuất thông cảm cho lễ vái vọng từ xa của em và các con cháu. Dù ở đâu mọi người vẫn luôn nhớ về anh và tổ tiên ông bà”, bà Hồng xúc động. 

Người dân xúc động dâng hương, cúng giỗ online trong Đại lễ Vu Lan giữa đợt giãn cách xã hội Ảnh 2
Buổi lễ online được phát trực tiếp, mọi người trong gia đình bà Hồng đều tham gia.

Buổi lễ online được phát trực tiếp, mọi người trong gia đình bà Hồng đều tham gia. Nếu không vì dịch bệnh, hôm nay cả gia đình bà đang quây quần bên nhau. Tuy nhiên, khi được chứng kiến tận mắt buổi lễ cúng Vu Lan online diễn ra chu đáo, trang nghiêm, bà cùng người thân đều thấy rất hài lòng.

Người dân xúc động dâng hương, cúng giỗ online trong Đại lễ Vu Lan giữa đợt giãn cách xã hội Ảnh 3
Buổi lễ cúng Vu Lan online diễn ra chu đáo, trang nghiêm

Cũng như bà Hồng, bà Nguyễn Thị Mai (57 tuổi, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp nên gia đình bà cũng không trực tiếp đến phần mộ của gia tiên dịp Đại lễ Vu Lan. 

Người dân xúc động dâng hương, cúng giỗ online trong Đại lễ Vu Lan giữa đợt giãn cách xã hội Ảnh 4
Bà Nguyễn Thị Mai ở TP Hoà Bình xúc động qua làm lễ Vu Lan online.

Bà Mai đã đặt mâm lễ cúng nhờ nhân viên tại nghĩa trang dâng lên gia tiên. Bà Mai chắp tay vái lạy người thân qua buổi cúng giỗ online. “Dịch bệnh gia đình tôi không thể lên trực tiếp phần mộ để vái vọng gia tiên. Tuy nhiên, ông bà tổ tiên sẽ thấy yên lòng khi con cháu luôn tưởng nhớ đến mình. Tôi thấy mâm lễ được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Tôi rất xúc động. Tôi hy vọng hết dịch để mọi người có thể đi lại bình thường. Khi đó gia đình tôi cũng sẽ lên nghĩa trang vái vọng gia tiên”, bà Mai chia sẻ.

Người dân xúc động dâng hương, cúng giỗ online trong Đại lễ Vu Lan giữa đợt giãn cách xã hội Ảnh 5

Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng cho biết: “Quan trọng nhất với những người con Phật là chữ Tâm. Vì vậy, dù chúng ta trực tiếp tham dự hay qua các hình thức gián tiếp, nhưng tâm của chúng ta hướng về tổ tiên ông bà, cha mẹ bằng việc làm, hành động tốt thì đều thể hiện được sự hiếu thảo, trọn vẹn tâm hiếu, ông bà tổ tiên vẫn chứng tâm, chứng dám cho lòng thành của chúng ta. 

Trong mùa Vu Lan năm nay, sống có trách nhiệm với bản thân, là có trách nhiệm với gia đình, với xã hội. Cũng chính là làm tròn chữ “Ân” đầu tiên trong Tứ Trọng Ân mà Đức Phật đã chỉ dạy. Đó là Ân Tổ Quốc”.

Người dân xúc động dâng hương, cúng giỗ online trong Đại lễ Vu Lan giữa đợt giãn cách xã hội Ảnh 6

Ông Trần Tuấn Anh, chủ đầu tư Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên chia sẻ, với Lạc Hồng Viên, chương trình đại lễ Vu lan hàng năm là một ngày lễ vô cùng quan trọng. 

“Mọi năm, chúng tôi đều chuẩn bị chu đáo và rất nhiều hoạt động để đón tiếp hàng nghìn lượt khách tới viếng thăm khuôn viên phần mộ gia đình, cũng như tham dự đại lễ. Bởi chúng tôi hiểu rằng, với người Việt Nam, ngày Vu Lan là ngày đặc biệt, ngày lễ lớn nhất trong năm để tưởng nhớ người quá cố, người thân đã khuất của mỗi gia đình. 

Người dân xúc động dâng hương, cúng giỗ online trong Đại lễ Vu Lan giữa đợt giãn cách xã hội Ảnh 7
Người dân xúc động dâng hương, cúng giỗ online trong Đại lễ Vu Lan giữa đợt giãn cách xã hội Ảnh 8
Người dân xúc động dâng hương, cúng giỗ online trong Đại lễ Vu Lan giữa đợt giãn cách xã hội Ảnh 9
Mọi khâu từ chuẩn bị, lễ vật, đồ cúng, quần áo chúng sinh, khóa lễ đều diễn ra trang nghiêm

Năm nay, dịch bệnh đã cản trở nhiều dự định và nguyện vọng của khách hàng, chính vì vậy, chúng tôi tìm giải pháp tốt nhất để  khách hàng có thể thực hiện được các hành động, tấm lòng gửi tới người thân, cũng như trong thâm tâm khách thấy thực sự an lòng, ấm áp".

Người dân xúc động dâng hương, cúng giỗ online trong Đại lễ Vu Lan giữa đợt giãn cách xã hội Ảnh 10
Người dân xúc động dâng hương, cúng giỗ online trong Đại lễ Vu Lan giữa đợt giãn cách xã hội Ảnh 11

Có thể nói, dù dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới thói quen, sinh hoạt, hoạt động của người dân, nhưng nhờ sự tiến bộ của khoa học công nghệ, nhờ ứng dụng sự văn minh, linh hoạt của internet, mạng xã hội, dường như mọi khoảng cách, trở ngại được xóa nhòa. 

Dịch vụ cúng giỗ online nói chung và Vu Lan online nói riêng đã phần nào đáp ứng được tâm nguyện của mọi người trong thời kỳ dịch bệnh hiện nay. 

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất