Sắc màu Cuộc Sống

Mưa lũ lịch sử ở Quảng Bình: Người lớn cùng trẻ nhỏ đội mưa vượt đồi cát ra quốc lộ xin đồ cứu trợ

Định Nguyễn
Chia sẻ

Trước tình trạng lương thực, nước uống ngày càng cạn kiệt, những người dân cùng trẻ nhỏ đã vượt hơn 1km băng qua đồi cát trắng ra đường quốc lộ xin cứu trợ.

Những ngày qua, mưa lớn ở Quảng Bình gây lụt lịch sử khiến hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh khốn khó do. Trước tình trạng nước lũ dâng lên nhanh, người dân chỉ kịp chạy thoát thân mà chưa kịp chuẩn bị đồ dự trữ. 

Lệ Thủy là một trong những địa phương ở Quảng Bình chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ 

Trong đó, Lệ Thủy là một trong những địa phương ở Quảng Bình chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ khi nước ngập sâu 3 - 5m làm cô lập nhiều nơi. Phương tiện di chuyển duy nhất là thuyề, ghe.

Người lớn cùng trẻ nhỏ đội mưa đứng dọc tuyến đường tránh xin đồ cứu trợ

Nhiều ngày cầm cự trong lũ khiến lương thực, nước uống dần cạn kiệt, người dân đã kéo ra đường tránh QL1A trông chờ vào đồ cứu trợ mặc dù trời mưa rất to và lạnh. 

Người dân vượt hơn 1km qua đồi cát trắng để ra quốc lộ

Theo người dân địa phương, toàn xã đã bị ngập hoàn toàn, nhiều nhà ngập sâu, đường vào bị ngập nên các đoàn từ thiện, cứu trợ không thể tiếp cận mà chỉ có thể đậu xe ngoài tuyến tránh. 

Nước lũ gây cô lập nhiều nơi nên các đoàn cứu trợ không thể tiếp cận

Tại khu vực đường tránh Lệ Thuỷ đoạn KM 18 hướng từ Đồng Hới đi Lệ Thủy, do nước ngập sâu đã hơn 2 ngày nay, nhiều người dân trong đó đa số là những người phụ nữ vượt hơn 1km qua đồi cát trắng xuống dưới quốc lộ chờ xin đồ cứu trợ. 

Xót xa hình ảnh người dân đứng trên quốc lộ chờ xin đồ cứu trợ dưới cơn mưa lạnh 

Dọc tuyến đường tránh, nhiều người dân đứng thành nhóm xin đồ cứu trợ. Có những đứa trẻ khoác áo mưa theo chân bố mẹ ra đường quốc lộ dưới trời mưa lạnh khiến nhiều người không khỏi xót xa. 

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất