Sắc màu Cuộc Sống

Đi làm đồng, người dân phát hiện bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường kèm bức thư tay của người mẹ để lại

Phương An (Tổng hợp)
Chia sẻ

Trong chiếc làn bị bỏ rơi bên đường là một bé trai kháu khỉnh khoảng 10 ngày tuổi cùng một số tã, bình sữa và bức thư tay của mẹ đứa bé.

Vào khoảng 19h45 tối 11/8, ông Nguyễn Đình Ngọc (trú tại xã An Vinh, Quỳnh Phụ, Thái Bình) ra đồng đi đặt bẫy chuột thì phát hiện thấy một chiếc làn nhựa màu hồng được đặt sát bên đường Thái Hà, thuộc địa phận xã An Vinh.

Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường. Ảnh Lao Động

Trong chiếc làn là một bé trai kháu khỉnh khoảng 10 ngày tuổi cùng một số tã, bình sữa và bức thư tay được cho là của mẹ bé trai để lại. Nội dung bức thư viết: 

"Cháu là sinh viên sinh ra một bé trai. Vì hoàn cảnh cháu không thể nuôi dưỡng được con cháu, cháu viết giấy này nhờ người nuôi dưỡng con cháu. Nếu ai nhặt thì đặt tên cho cháu là Trọng, sinh ngày 1/8/2020 và nuôi dưỡng cháu khôn lớn. Cảm ơn!".

Bức thư tay được cho là của mẹ bé trai viết. Ảnh VTC

Ngay sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lập biên bản sự việc và đưa bé trai về Trạm Y tế xã để chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Qua thăm khám ban đầu, bé trai nặng khoảng 3,8kg, sức khỏe ổn định, không bị dị tật. 

Liên quan tới vụ việc, lãnh đạo xã An Vinh cho biết vào tối 12/8, hiện xã đã nhờ một người vừa mới sinh con trong xã nuôi dưỡng bé trai để bé được bú sữa mẹ. Đài phát thanh xã đã thông báo tìm cha mẹ cho bé trai.

Mặc dù có nhiều người tới nhận nuôi bé trai nhưng xã buộc phải làm từng bước theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất