Sắc màu Cuộc Sống

Người đàn ông ngồi trầm tư bên bệ xí gần cả tiếng đồng hồ, biết lý do ai nấy cũng cười phá lên

Phương Linh
Chia sẻ

Với nhiều người trẻ, cuộc sống hôn nhân hẳn sẽ có rất nhiều điều mới mẻ và thú vị. Bên cạnh có thêm người bầu bạn, chăm sóc thì thi thoảng cũng bắt những tình huống éo le. Câu chuyện của một nam thanh niên mới lấy vợ sau đây là một điển hình!

Theo đó, bài chia sẻ này được em trai của người chồng chia sẻ lại ngây lập tức khiến cư dân mạng chú ý. Nguyên văn bài viết như sau: 

“Ông nào thích lấy vợ là cô giáo vào mà xem đây.

Anh tôi từ trước đến nay đi học năm nào cũng thích giáo viên. Ra trường xong còn cẩn thận lấy hẳn vợ làm cô nuôi dạy trẻ mẫu giáo. Nhưng từ ngày lấy về xong tôi thấy anh ngoan hẳn ra. 

Rượu không dám uống, bia không dám mời, thỉnh thoảng lại phải xin lỗi đồ vật với giả làm em bé cho vợ tập dạy. Đỉnh điểm là hôm nay, anh tôi nhận dọn nhà vệ sinh nhưng đi uống nước chè về muộn, đã thế vào đi vệ sinh xong còn không chịu dội nước. 

Thế là vợ ông ấy sôi máu lên, bắt ông ấy xin lỗi cái bệ xí gần một tiếng rồi chưa tha. Nếu không phải căn nhà này của vợ anh thì anh cũng bật tanh tách luôn rồi… thương anh”.

Kèm theo câu chuyện trên là bức ảnh minh họa rõ mồn một cảnh người chồng đang ngồi “trầm tư” bên bệ xí. 

Người đàn ông ngồi trầm tư bên bệ xí gần cả tiếng đồng hồ, biết lý do ai nấy cũng cười phá lên Ảnh 1
Người đàn ông bị vợ bắt xin lỗi bệ xí vì đi vệ sinh quên xả nước

Có thể thấy, người đàn ông trong câu chuyện này có "nóc nhà" cực uy tín, cô không chỉ là một cô giáo mẫu mực ở trường mà ở nhà còn là một người vợ ngăn nắp, gọn gàng và... có tiếng nói.

Còn về phía người chồng, có lẽ vì thương vợ và muốn nhường nhịn người phụ nữ của mình, thế nên, dù phải ngồi xin lỗi bệ xí 1 tiếng đồng hồ để làm dịu cơn giận của vợ, anh cũng đồng ý.

Câu chuyện này ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hội anh em độc thân lẫn hội anh em đã yên bề gia thất tỏ ra khá đồng cảm với người chồng trong câu chuyện này. 

"Thôi nhường vợ chứ nhường ai đâu mà sợ. Vợ bắt làm như thế cũng vì muốn rèn tính kỷ luật cho mình thôi. Nghĩ thế cho tích cực nhé"

"Cho hỏi qua câu chuyện này, hội anh em độc thân có còn muốn lấy vợ không ạ?"

"Cô vợ này mắc bệnh nghề nghiệp rồi, chồng mà phạt như học trò thế kia. Buồn cười quá".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất