Sắc màu Cuộc Sống

Người đàn ông đi xe máy lang thang khắp Bình Dương, nhìn tấm biển sau lưng khiến ai nấy rơi nước mắt

Thiên An
Chia sẻ

Trên tấm bảng đặt sau lưng người đàn ông là hình ảnh cô con gái nhỏ của anh, kèm thông tin "tìm người mất tích".

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một người đàn ông chạy xe máy, "cõng" phía sau lưng là một tấm bảng với nội dung đặc biệt khiến nhiều người không khỏi tò mò. Và khi đọc được những dòng chữ trên đó, bất giác làm tất cả nghẹn ngào.  

Theo đó, trên tấm bảng sau lưng người đàn ông là hình ảnh cô con gái nhỏ của anh, kèm thông tin "tìm người mất tích". Tấm bảng ghi tên con gái anh là Danh Thị Minh Thu, sinh năm 2008. Bé gái xin anh 20 ngàn đồng ra ngoài mua đồ, lúc đi em có mang theo điện thoại di động. Rất lâu sau đó không thấy con về, người bố gọi điện thì đầu dây bên kia khóa máy.  

Người đàn ông đi xe máy lang thang khắp Bình Dương, nhìn tấm biển sau lưng khiến ai nấy rơi nước mắt Ảnh 1
Hình ảnh người đàn ông sau lưng là tấm biển "lạ" đang lái xe máy đi khắp nơi tìm con gái. Ảnh: Page Bình Dương 24h

Được biết, người cha trong hình ảnh trên là anh Danh Nhiên (SN 1986, quê Kiên Giang). Anh lên Hòa Phú (Thủ Dầu Một) làm thuê mưu sinh và dẫn con gái là bé Danh Thị Minh Thư  theo cùng. Nhưng vào ngày 24/5 thì bé bỗng nhiên mất tích, anh Nhiên đã trình báo công an. Nóng ruột muốn tìm con về, anh treo bảng tìm người sau lưng, rồi chạy xe máy khắp nơi mong có thêm chút hi vọng sớm tìm thấy bé gái.  

Chia sẻ với báo Người Lao Động, anh Nhiên vừa khóc nức nở vừa nói: "Giờ kiếm con không có chắc tui sống không nổi". Người đàn ông kể lại, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 24/5, lúc này mới ăn cơm xong thì con gái thứ 2 của anh tên Danh Thị Minh Thu (SN 2008) xin 20 ngàn đồng đi ra ngoài mua đồ, lúc đi em có mang theo điện thoại di động.

Thấy con đi lâu không về, anh Nhiên mới lấy điện thoại ra gọi, nhưng đầu dây bên kia đã khóa máy. Lúc này lòng người anh như lửa đốt, không biết con đi đâu, làm gì và bắt đầu nghĩ quẩn.

Theo anh Nhiên, thời gian gần đây con gái anh thường xuyên gọi điện thoại với một thanh niên. Nhưng do bận đi làm nên anh không sát sao với con, chỉ nghe bé loáng thoáng nói chuyện với người này qua điện thoại.  

Anh Nhiên nghẹn ngào, hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn. Trước đây, gia đình anh là nghề chăn nuôi vịt, nhưng đợt dịch COVID-19 vừa qua không bán được vịt nên bị vỡ nợ, con cái đang học dưới quê cũng phải nghỉ học theo ba mẹ lên Bình Dương kiếm sống.  

Hiện anh Nhiên đang là lao động chính trong gia đình, vợ anh phải ở nhà chăm con 11 tuổi bị bại não và cháu thứ tư mới 7 tuổi. Hôm nào không đi phụ hồ thì anh đi bắt cá ở kênh rồi mang đi đổi gạo.  

Con gái mất tích mấy ngày nhưng người đàn ông nghẹn ngào thú nhận không có thời gian để tìm. Vì vợ anh đang mang thai bé thứ 5 nữa, nếu anh không đi làm thì cả nhà chết đói.  

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất