Sắc màu Cuộc Sống

Người đàn ông chăn bò bằng đầu gối cùng những nỗ lực phi thường giữa cuộc đời 'bất thường'

Thiên An
Chia sẻ

Từ khi sinh ra anh Tốt đã có ngoại hình dị biệt, sở hữu đôi chân bị khoèo, không có bánh chè, đầu gối mềm nhũn khiến phần cẳng chân và bàn chân bên dưới không thể đi lại bình thường được.

Không phải ai sinh ra cũng có một cơ thể lành lặn khỏe mạnh. Song, cũng không phải người nào cũng biết học cách đối mặt và nỗ lực vươn lên từ khuyết thiếu đó. Mới đây, kênh Độc Lạ Bình Dương vừa chia sẻ câu chuyện nỗ lực sống người đàn ông "không chân" ở Tây Ninh khiến dư luận chú ý.  

Người đàn ông sinh ra với đôi chân không có bánh chè  

Bao năm nay, người dân Châu Thành, Tây Ninh chẳng ai là không biết đến anh Tốt "không chân" (47 tuổi) bởi cuộc đời đầy bi ai của anh. Từ khi sinh ra đã có ngoại hình dị biệt, anh Tốt sở hữu đôi chân bị khoèo, không có bánh chè, đầu gối mềm nhũn khiến phần cẳng chân và bàn chân bên dưới không thể đi lại bình thường được. Nhưng rồi chính trong "cái khó" ấy, người đàn ông gốc Tây Ninh vẫn đứng vững và tự mình bước đi trên chính hai đầu gối của mình. 

Ghé thăm căn nhà cấp 4 lợp Fibro xi măng, ngay ở sân, người đàn ông 47 tuổi đã đứng sẵn, nở nụ cười hiền lành đón mọi người.  

Người đàn ông chăn bò bằng đầu gối cùng những nỗ lực phi thường giữa cuộc đời 'bất thường' Ảnh 1

Anh Tốt cho biết hiện đang sống một mình trong căn nhà rộng vài chục mét vuông. Gia đình có 8 anh chị em, ai cũng lập gia đình hết rồi. Anh là con thứ 7 trong nhà, lại không được bình thường nên sống cùng với cha mẹ. Nhưng 2 năm trước, cha mẹ đã rời xa anh vĩnh viễn. "Cạnh nhà có đứa cháu ruột, thi thoảng lại sang phụ giúp. Nhờ vậy mình bớt cô đơn hơn phần nào", anh Tốt nói thêm.  

Người đàn ông chăn bò bằng đầu gối cùng những nỗ lực phi thường giữa cuộc đời 'bất thường' Ảnh 2

Từ khi sinh ra, anh Tốt đã mang một hình hài khác biệt, đầu gối không có bánh chè, muốn đi phải dùng tay mới có lực. Đặc biệt, bàn chân anh có tới tận 6 ngón.  

Anh Tốt kể: "Mẹ đẻ mình ra đã như thế rồi! Xưa mẹ kể rằng đến tuổi tập đi, mình cứ đứng dậy là ngã vì làm gì có trụ bám cho đôi chân. Sau này mình đã tập đi bằng đầu gối, cứ lết từng bước… từng bước một. Dần dần mình đã có thể đi lại được, dù bị thương rất nhiều. Đến giờ mình đã quá đỗi quen thuộc với việc đi lại như thế, phần đầu gối cũng đã chai sạn hẳn".  

Phương châm "tàn nhưng không phế" của người đàn ông nghị lực 

Dẫu sở hữu thân hình không mấy bình thường, đi lại thật sự khó khăn nhưng chẳng bà con nào ở đất Châu Thành không ngưỡng mộ anh Tốt. Là bởi nghị lực phi thường, tình thần nỗ lực vượt qua của anh.  

"Nhìn anh Tốt tội nghiệp, đơn chiếc vậy thôi chứ nghị lực sống vô cùng mạnh mẽ đó. Anh tàn nhưng không phế, vẫn tự chăn nuôi bò kiếm sống. Anh chính là tấm gương sáng để chúng tôi lẫn đám thanh niên trong xã noi theo, biết vượt lên nghịch cảnh”, người bán nước khen anh Tốt nức lời. 

Người đàn ông chăn bò bằng đầu gối cùng những nỗ lực phi thường giữa cuộc đời 'bất thường' Ảnh 3

 Anh Tốt kể, hàng ngày anh vẫn tự lo cho bản thân bằng việc chăn nuôi bò. Anh bảo từ nhỏ đã có suy nghĩ không ỉ vào thân thể khó khăn mà sống là người ăn bám bất cứ ai. Vì vậy, anh luôn chịu khó làm việc. Từ trồng ớt bán cho thương lái đến chăn nuôi bò.  

Vốn dĩ đi lại bằng đầu gối đã khó khăn, nhưng anh Tốt vẫn không nề hà hàng ngày dắt bò ra đồng chăn thả kiếm tiền mưu sinh."Nhiều người tưởng nuôi bò dễ nhưng với mình khó khăn muôn vàn. Có bữa sáng sớm mình dắt bò ra đồng, chiều muộn lại đón về nhà. Hôm nào rảnh, mình tranh thủ đi cắt cỏ ngoài đồng và cỏ voi trong vườn nhà tích trữ, để khi có việc vận hay sức khỏe yếu thì lấy cho chúng ăn", anh Tốt nói.  

Người đàn ông chăn bò bằng đầu gối cùng những nỗ lực phi thường giữa cuộc đời 'bất thường' Ảnh 4

Để đưa bò ra đồng, đôi chân "đặc biệt" của anh Tốt phải bó lại cẩn thận, tránh những bị đâm vào vật nhọn hay bị cỏ sắc cứa vào. Anh chỉ để chân trần khi đi lại ở nhà hoặc trên mặt đường bằng phẳng. Có những lúc bò không chịu nghe lời, thậm chí anh Tốt cố chạy theo kéo chúng lại bằng đầu gối bọc vải. Cũng có lúc không theo kịp đành thôi, rồi lũ bò cũng "hiểu chuyện" quay lại.  

Người đàn ông chăn bò bằng đầu gối cùng những nỗ lực phi thường giữa cuộc đời 'bất thường' Ảnh 5

Khi nhắc về việc có tự ti không với ngoại hình của mình. Anh Tốt cười xòa, đáp rằng anh cũng đi nhiều nơi lắm chứ không chỉ quanh quẩn ở nhà. "Có gì đâu mà buồn, giờ đi ra đường người ta thấy người ta cũng nể mình lắm chứ không trọc ghẹo gì đâu. Anh cũng đi nhiều chỗ lắm rồi, đi họp đi này kia".  

Mỗi tháng anh Tốt được trợ cấp 720.000 đồng từ nhà nước để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Thỉnh thoảng bán bò anh để dành phòng thân những lúc ốm đau. Anh Tốt chỉ mong không ốm đau bệnh tật và trời thường có thể cho mình một người phụ nữ bầu bạn nốt quãng đời này.  

(Nguồn: Độc Lạ Bình Dương) 

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất