Ngày 29/7, một hình ảnh ghi lại khoảnh khắc trao quà của một nhóm từ thiện dành cho chị Đậu Thị Huyền Trâm - sản phụ là thiếu úy công an đã nhường mạng sống của mình lại cho con. Bức ảnh lan truyền trên mạng nhận được phản ứng gay gắt vì nụ cười của nhân vật người phụ nữ bên cạnh sản phụ đang ngủ.

Tấm ảnh gây tranh cãi cộng đồng mạng trong mấy ngày qua. Ảnh: Tổng hợp.
Qua tìm hiểu, nhân vật đang làm cư dân mạng phản ứng gay gắt đó là chị Nguyễn Thị Thanh Hương - người phụ trách nhóm từ thiện mang tên “Hạnh phúc cho mọi người” và cũng là người có “nụ cười” gây tranh cãi.
Được biết, chị Nguyễn Thị Thanh Hương hiện tại đang giữ vị trí phó Tổng Giám đốc tài chính công ty Tin học Thăng Long. Ngoài ra, chị còn giữ vai trò là người sáng lập ra nhóm tình nguyện mang tên “Hạnh phúc cho mọi người” . Quỹ được thành lập và bắt đầu làm công việc từ thiện từ năm 2012. Với các dự án như: Trợ giúp y tế, trợ giúp giáo dục, tặng quà và sữa cho các trẻ em ung thư. Quỹ đã giúp đỡ rất nhiều những mảnh đời khó khăn trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Có thể kể ra hàng loạt những đóng góp tích cực của hội thiện nguyện trên, dưới bàn tay lãnh đạo của chị Hương, rất nhiều những mảnh đời bất hạnh đã có thêm nghị lực để tiếp tục cuộc sống. Không chỉ có những hoạt động xây trường học cho các em nhỏ miền Tây Bắc, những hoạt động như trợ cấp gạo giúp đỡ bữa ăn cho các bệnh nhân nghèo của bệnh viện K cũng dành được nhiều lời cảm ơn từ rất nhiều người. Điển hình mới đây nhất, quỹ đã tổ chức thành công chương trình phát quà cho 40 trẻ em mắc bệnh ung thư ở bệnh viện nhi Trung Ương. Chương trình thiết thực đã nhận được nhiều sự thiện cảm của các bác sĩ và người nhà các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo. Nhận thêm sự góp ý, quỹ đã quyết định mỗi tháng một lần sẽ đến từng bệnh viện để giúp đỡ cho gia đình các em có hoành cảnh khó khăn để tiếp thêm niềm tin và nghị lực sống cho các em.
Cùng phương châm “Hạnh phúc cho mọi người, chia sẻ yêu thương !” - Đến nay, quỹ đã và đang thực hiện tốt được sứ mệnh cũng như nhiệm vụ được giao.
Từ trang web của tổ chức đến trang cá nhân của mình, vị giám đốc này luôn luôn nhận được nhiều sự biết ơn và chia sẻ của đông đảo mọi người có tấm lòng thiện nguyện. Làm công việc giữ đầu mối liên lạc các nhà hảo tâm, Nguyễn Thị Thanh Hương luôn xây dựng hình ảnh một người phụ nữ năng động, tích cực hết mình vì công việc tình nguyện đầy nhân văn.
Có lẽ kể từ khi hoạt động, chị Hương nói riêng và hội thiện nguyện nói chung chưa bao giờ gặp phải trường hợp “Oan Thị Kính” như hiện tại. Trước những luồng thông tin trên mạng xã hôi, vị giám đốc sinh năm 1970 người Hà Nội này đã có những tâm sự hết sức chân thành, trần tình về sự cố hi hữu trên.
Khi người trong cuộc lên tiếng.
Trao đổi với Saostar, chị Nguyễn Thị Thanh Hương cho hay: “Thật sự tôi đang rất rất buồn vì bị mọi người hiểu lầm qua bức ảnh này, trong khi tôi hoàn toàn không đăng tải bức ảnh đó cũng như sự việc lúc ấy không như nhiều người nghĩ”.
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương. Ảnh: NVCC.
Chị Hương cho biết thêm: “Thực sự hoàn cảnh của bức ảnh được nhà hảo tâm đi cùng chúng tôi chụp vào lúc 14h30′ ngày 23/07/2016 đã khiến mọi người hiểu nhầm. Đó là lúc chúng tôi chia tay chồng của em Trâm, sau khi được chồng của Trâm chia sẻ những tín hiệu đáng mừng của cháu bé. Lúc đó chồng của Trâm phấn khởi cho chúng tôi biết con trai đã dần thoát ly ống thở và đã bắt đầu uống được 40ml sữa 1 lần. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều vui và chúc mừng cháu.
Sau đó chúng tôi trao số tiền quyên góp được cho người chồng với lời chúc chân thành mong điều kỳ diệu đến với hai mẹ con.”
“Tôi không phải là người chụp bức ảnh đó. Thật sự là lúc đó chúng tôi muốn động viên, khích lệ tinh thần, tạo sự lạc quan cho chồng em Trâm để em ấy có thêm niềm hy vọng. Nếu mọi người xem cũng sẽ thấy, lúc đó, chồng của em Trâm cũng vui hơn. Bức ảnh được chụp trong hoàn cảnh như vậy. Khi đăng bài tổng kết báo cáo kết quả cho các nhà hảo tâm của quỹ trên trang cá nhân của mình và cả trên trang web của quỹ tôi cũng không đăng bức ảnh này.
Có một bạn nhà hảo tâm đưa bức ảnh đó lên trong một phần bình luận trên trang cá nhân của bạn mình, chỉ để chứng minh cho các bạn kia thấy rằng chồng em Trâm luôn bên cạnh chăm sóc em ấy. Và tự nhiên, nó bị hiểu sai lệch thành thế này…”
Chị Hương cũng bày tỏ quan điểm khi được hỏi rằng rất nhiều người nói chị sử dụng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi của mình, chị cho hay: “Đây hoàn toàn là sự hiểu nhầm. Tôi là một người dân bình thường và làm cho một Công Ty CNTT 20 năm nay, có một cuộc sống ổn định về mọi mặt vì vậy tôi chưa bao giờ có ý định quảng bá cho cá nhân tôi cũng như cho nhóm vì nếu muốn thì khi chúng tôi tổ chức các chương trình thiện nguyện lớn đã đồng ý để các báo chia sẻ về hoạt động từ thiện mà chúng tôi từng làm.

“Việc chụp ảnh lại những lần đi thiện nguyện để làm bằng chứng cho các nhà hảo tâm khác mà thôi…” Ảnh: NVCC.
Còn việc các bạn thành viên chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc trao tặng tiền là để nếu có nhà hảo tâm nào muốn xem, chúng tôi sẽ gửi cho họ để chứng minh tiền của các nhà hảo tâm ủng hộ đã được chuyển đủ cho gia đình em Trâm”.
Có thật sự đáng trách?
Ngay sau khi bức ảnh được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng, rất nhiều người tỏ ra phẫn nộ bằng những lời bình luận gay gắt. Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có những lời bình luận với cái nhìn bao quát hơn: “Lòng tốt đặt không đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ, chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Chẳng cái dại nào giống cái dại nào” hay “Giá như họ có thể đứng xa ra hơn có lẽ đã không bị hiểu lầm”. Còn một số khác lại khẳng định cách làm việc của đoàn từ thiện: “Anh ơi, đừng nói vậy, em có biết đoàn thiện nguyện này, các anh chị ấy là những người tốt, đã làm được rất nhiều việc thiết thực cho những bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Một bức ảnh không nói lên tất cả sự thật đâu ạ”.
Quả thật, việc làm từ thiện nếu không khéo sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. “Khi xảy ra việc để một bức ảnh vô tình làm mất đi ý nghĩa của công tác thiện nguyện lần này, rất nhiều bạn đọc có những lời nói rất khó nghe dành cho tôi. Tôi sẽ cố gắng để vượt qua thị phi, nhưng điều tôi lo lắng nhất là gia đình tôi sẽ không đồng ý cho tôi đứng ra kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, để giúp đỡ cho các cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là những cháu bé cần được hỗ trợ được mổ tim nữa”. - Chị Hương chia sẻ trong tâm trạng không vui.