Sắc màu Cuộc Sống

Bác bảo vệ vào cửa hàng giày nhưng không mua, lời nhờ vả khiến ai nấy khóc nghẹn

Thiên An
Chia sẻ

Nhận lương 5,7 triệu đồng, bác bảo vệ nhờ gửi về cho con gái 4 triệu. Còn lại vỏn vẹn hơn 1 triệu đồng dùng cho tháng sau. Câu chuyện khiến nhiều người xem xúc động về tình yêu bao la mà người cha dành cho con cái.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ, mở cửa bước vào một cửa hàng giày lúc chiều muộn. Những tưởng bác vào mua giày cho con, nhưng người đàn ông bất ngờ đưa ra một lời nhờ vả. Bác nhờ chuyển hộ tiền cho con gái. 

Theo lời kể của chủ tài tên Nhi Bình, câu chuyện diễn ra tại cửa hàng của cô vào chiều muộn ngày 20/7 vừa qua tại đường Tôn Quang Phiệt, Hà Nội. Thời điểm đó, người đàn ông vào cửa hàng cô và nhờ chuyển hộ tiền cho con gái. Bác vừa nhận được 5,7 triệu đồng tiền lương, do tan làm muộn nên ngân hàng đã đóng cửa. Không còn cách nào khác, bác bảo vệ đành vào cửa hàng nhờ vả chuyển giúp cho con gái.  

(Clip: Vào cửa hàng giày nhưng không mua, bác bảo vệ khiến ai nấy khóc nghẹn về câu chuyện phía sau. Nguồn: Nguyễn Nhi Bình) 

Nhận lương 5,7 triệu đồng, bác nhờ gửi về cho con gái 4 triệu. Còn lại vỏn vẹn hơn 1 triệu đồng dùng cho tháng sau. Có thể thấy, giữa chốn thị thành xa hoa, 1,7 triệu đồng là số tiền ít ỏi để bác có thể trang trải cả tháng trời, nhưng tất cả vì con gái, người cha chấp nhận sống tằn tiện một chút để cho con được no đủ.  

Bác bảo vệ vào cửa hàng giày nhưng không mua, lời nhờ vả khiến ai nấy khóc nghẹn Ảnh 1

Ngay khi số tiền được chuyển đi, bác liền gọi điện cho con để hỏi han con đã nhận được tiền chưa. Sau nhiều cuộc gọi, nhưng có lẽ con có việc bận, đầu dây bên kia không bắt máy. Chủ cửa hàng kể, chú có vẻ sốt ruột nên liên tục gọi cho con.  

Bác bảo vệ vào cửa hàng giày nhưng không mua, lời nhờ vả khiến ai nấy khóc nghẹn Ảnh 2
Bác gọi điện cho con để báo đã gửi tiền nhưng gọi mãi đầu dây bên kia không thấy bắt máy

Sau một hồi, bác bảo vệ gửi lại 4 triệu đồng rồi thất thểu ra về. Nghẹn ngào trước tấm lòng của người cha, chủ nhân đoạn clip không kìm được lòng, chia sẻ: "Nhìn dáng vẻ ấy, mình nhớ cha vô cùng...".  

Câu chuyện trên sau khi đăng tải đã khiến ai nấy xúc động đến bật khóc. Càng rơi nước mắt hơn, khi có người tinh ý phát hiện ra bác bảo vệ đi đôi tất thủng ngay đầu ngón chân. Thế mới thấy tình yêu thương của người cha ấy dành cho con lớn đến nhường nào. Cho đi mọi thứ, chẳng giữ gì cho bản thân mình.  

Bác bảo vệ vào cửa hàng giày nhưng không mua, lời nhờ vả khiến ai nấy khóc nghẹn Ảnh 3
Nhiều người bật khóc khi nhìn xuống đôi tất của người cha ấy 

Có lẽ trên đời này, tình yêu duy nhất không thay đổi có lẽ chỉ có cha mẹ dành cho con cái. Chỉ có người làm cha, làm mẹ mới sẵn sàng dành tất cả những gì mình có cho con mà không đòi hỏi điều gì. Thương cha.  

"Các bạn có bận đến đâu, hay trong hoàn cảnh nào nếu người thân gọi thì nghe máy nhé, người ở nhà chỉ mong được nghe tin từ con cái của mình",  

"Mong người con dùng tiền đúng cách, ngoan ngoãn và yêu thương cha thật nhiều",  

"Nhìn đôi tất của chú mà thương quá",  

"Khóc hết nước mắt, dù xem lại nhiều lần nhưng cảm xúc vẫn nguyên vậy, thương cha",  

"Thương quá, nhớ cha mẹ ở nhà, chắc lúc gọi điện cho con mà không con không bắt máy cũng sốt ruột như này",...  

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất