Sắc màu Cuộc Sống

Vụ nam sinh mất tích rồi tử vong: Người cha kể về tâm trạng con trai vào ngày rời nhà đến TP.HCM nhập học

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Ông Nguyễn Công Đoàn (cha của nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa) nhớ lại, vào hôm đi TP.HCM, Nghĩa ít nói, tâm trạng có vẻ buồn.

Chiều 16/2, hàng trăm người thân, bạn bè và người dân địa phương đã đưa linh cữu Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2003, ngụ xã Tây An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) về nơi yên nghỉ cuối cùng. Nhiều người không khỏi xót thương lẫn bàng hoàng trước sự ra đi của chàng trai trẻ hiền lành. 

Nhìn đứa con về đến nhà, những người thân trong gia đình em Nghĩa như chết lặng trước nỗi đau quá lớn. 

Vụ nam sinh mất tích rồi tử vong: Người cha kể về tâm trạng con trai vào ngày rời nhà đến TP.HCM nhập học Ảnh 1
Nhiều người không kìm được nước mắt trước di ảnh của nam sinh Nghĩa. Ảnh: Lâm Thiên/Tuổi Trẻ Online

Bà Trần Thị Ty (mẹ Nghĩa) liên tục gục đầu vào quan tài vì nhớ thương con, gào khóc thảm thiết. Còn ông Nguyễn Công Đoàn (cha Nghĩa) ngồi thất thần khi nhớ lại ngày con trai rời quê. 

Nửa năm trước, Nghĩa trúng tuyển Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhưng học trực tuyến từ xa do dịch Covid-19. Sau kỳ nghỉ Tết, nam sinh viên vào TP.HCM nhập học thì xảy ra sự việc.

Vụ nam sinh mất tích rồi tử vong: Người cha kể về tâm trạng con trai vào ngày rời nhà đến TP.HCM nhập học Ảnh 2
Bà Trần Thị Ty gào khóc thảm thiết, liên tục gục đầu vào quan tài. Ảnh: Lâm Thiên/Tuổi Trẻ Online

Ông Đoàn chia sẻ trên Zing, Nghĩa có thành tích học tập khá. Nghe tin Nghĩa trúng tuyển đại học, cả nhà đều vui mừng. 

Ông Đoàn nhớ lại, vào hôm đi TP.HCM, Nghĩa ít nói, tâm trạng có vẻ buồn. Mọi người đã dặn dò đủ thứ.

"Nó hồi hộp chờ dịch Covid-19 qua đi để được vào TP.HCM học trực tiếp trên giảng đường. Không ngờ, nó vào đến nơi thì mất liên lạc, sau đó thì trôi dạt nổi trên sông Sài Gòn. Vợ chồng tôi nghe tin mà chân tay rụng rời, chẳng còn thiết sống gì nữa", người cha mếu máo nói.

Vụ nam sinh mất tích rồi tử vong: Người cha kể về tâm trạng con trai vào ngày rời nhà đến TP.HCM nhập học Ảnh 3
Ông Nguyễn Công Đoàn thất thần trước nỗi đau mất con. Ảnh: D.Đăng/Zing

Theo những người dân địa phương, Nghĩa là người trầm tính, hiền lành, hòa đồng với bạn bè. Được biết, Nghĩa có học lực tốt. 

Thông tin trong buổi họp báo vào buổi chiều 16/2, Thượng tá Trần Văn Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM - cho biết, khi đến Bến xe Miền Đông, Nghĩa không liên lạc với người thân mà đi xe ôm đến Đại học Công Nghệ Hutech TP.HCM. Sau đó, nam sinh này đi một xe ôm khác đến thuê phòng tại một khách sạn trên đường Ung Văn Khiêm.

Vụ nam sinh mất tích rồi tử vong: Người cha kể về tâm trạng con trai vào ngày rời nhà đến TP.HCM nhập học Ảnh 4

Nghĩa sau đó trả phòng đến chiều thì quay về thuê lại. Rạng sáng 13/2, Nghĩa trả phòng, mang ba lô đi về hướng Tân Cảng. Theo hình ảnh camera ghi lại ở hẻm 293 Ung Văn Khiêm, hướng ra bờ sông Sài Gòn, nạn nhân leo qua hàng rào để đi ra bờ sông. Đến thời điểm này, cảnh sát nhận định nam sinh Nghĩa tự tử ở khu vực trên.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân chết do ngạt nước. Trong ba lô của Nghĩa có một cục đá xi măng khoảng 10 kg. Tại hiện trường nạn nhân tự tử, cảnh sát phát hiện điện thoại di động hiệu Oppo, người thân nhận diện đó là điện thoại của Nghĩa.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất