Sắc màu Cuộc Sống

Vụ bé 3 tuổi bị bạo hành nghi đinh găm vào đầu: Người bà tiết lộ cuộc gọi 'nghẹn đắng'

Theo Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Người bà ngoại của bé gái 3 tuổi bị bạo hành cho biết, nhiều ngày qua bà không thể liên lạc được với con gái. Bà cũng chưa bao giờ gặp mặt nhân tình của con gái.

Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi bị bạo hành, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, là thợ mộc, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Huyên là nghi phạm chính trong vụ án bé Đ.N.A. (3 tuổi) bị bạo hành dẫn đến nguy kịch.

Tháng 9/2021, sau khi ly hôn chồng, Nguyễn Thị L. (27 tuổi) mang theo bé Đ.N.A. đến sống cùng Huyên tại thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất. Bé 4 lần liên tiếp phải nhập viện vì nuốt đinh vít, ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay,...

Vụ bé 3 tuổi bị bạo hành nghi đinh găm vào đầu: Người bà tiết lộ cuộc gọi 'nghẹn đắng' Ảnh 1
Căn nhà của bà Nguyễn Thị Nhàn

Chiều 20/1, chúng tôi tìm đến căn nhà của bà Nguyễn Thị Nhàn (48 tuổi, mẹ chị L., ở Thạch Thất, Hà Nội). Căn nhà tuềnh toàng, đơn sơ không có lấy một món đồ giá trị. Trong nhà, bà Nhàn đang đau đớn tâm sự về hoàn cảnh gia đình của mình với người thân. Thấy chúng tôi, bà Nhàn cố kìm nén cảm xúc, tạm dừng cuộc điện thoại.

Vụ bé 3 tuổi bị bạo hành nghi đinh găm vào đầu: Người bà tiết lộ cuộc gọi 'nghẹn đắng' Ảnh 2

Bà kể, nhiều ngày qua không thể liên lạc được với con gái. Bà không sử dụng mạng xã hội nên chỉ nhận được tin cháu gái nghi bị dị vật trong đầu nghi là đinh từ những người hàng xóm thông báo.

“Tôi không biết người tình của con gái, cũng chưa bao giờ gặp mặt. Đến hôm kia (18/1 - PV), sau khi xảy ra sự việc tôi mới biết con gái và người tình thuê trọ tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất”, bà Nhàn chia sẻ.

Những lần bé A. nhập viện trước đây, bà Nhàn đều đến bệnh viện chăm sóc cháu, trừ lần bé bị ngộ độc thuốc trừ sâu, cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau khi bà Nhàn chăm sóc bé khoẻ mạnh, mẹ bé đều chở về gửi nhà ông bà nội. 

Vụ bé 3 tuổi bị bạo hành nghi đinh găm vào đầu: Người bà tiết lộ cuộc gọi 'nghẹn đắng' Ảnh 3
Bà Nhàn kể, nhiều ngày qua không thể liên lạc được với con gái.

Theo bà Nhàn, ngày 18/1, L. gọi điện vừa khóc lóc vừa nói: "Mẹ ơi, A. lại cấp cứu", sau đó bà gọi lại thì điện thoại thuê bao. Bà cũng không biết bé A. nhập viện nào. Từ đó đến nay, bà không thể liên lạc được với con gái, cũng không nắm được tình hình sức khoẻ của cháu gái.

Hiện bà Nhàn rất lo lắng và ái ngại vì sự việc quá đau lòng, không thể chăm sóc tốt cho cháu gái.

“A. rất thông minh, nhanh nhẹn và hoạt bát. Bây giờ, tôi chỉ xót thương cháu thôi”, bà Nhàn buồn bã nói.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ

Theo

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất