Sắc màu Cuộc Sống

Nghe tiếng khóc của trẻ em, người dân đi kiểm tra phát hiện cảnh xót xa

Phương Linh
Chia sẻ

Trong lúc đi làm về, người dân nghe thấy tiếng khóc của trẻ em. Sau khi đi kiểm tra phát hiện cảnh tượng đau lòng.

Theo Dân trí, ngày 3/1, lãnh đạo huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết đã chỉ đạo UBND xã Sơn Hội hỗ trợ, chăm sóc bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khu vực bìa rừng keo trên địa bàn.

Nghe tiếng khóc của trẻ em, người dân đi kiểm tra phát hiện cảnh xót xa Ảnh 1
Hiện trường phát hiện bé sơ sinh. (Ảnh: CAND).

Trước đó vào sáng cùng ngày, người dân thôn Tân Thành (xã Sơn Hội) đi làm về đã nghe tiếng khóc của trẻ em. Sau khi đến nơi kiểm tra phát hiện bé gái sơ sinh được quấn trong khăn màu đỏ.

Phía trong lớp khăn, cơ thể cháu bị kiến cắn nhiều nơi gây tổn thương da.

Theo Công an nhân dân, ngay sau khi nhận được nguồn tin, Chủ tịch UBND xã Sơn Hội phân công một tổ công tác phối hợp giữa Công an, dân quân, nhân viên y tế khẩn trương đến hiện trường kiểm tra.

Nghe tiếng khóc của trẻ em, người dân đi kiểm tra phát hiện cảnh xót xa Ảnh 2
Bé đang được các nhân viên y tế chăm sóc.

Sau khi tiếp nhận, bé được đưa về Trạm Y tế xã Sơn Hội trong tình trạng sức khỏe bất ổn. Trẻ sau đó được sơ cứu và chuyển tiếp đến Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa.

Đến 15h chiều cùng ngày, Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa đã chuyển bé đến Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Phú Yên để có điều kiện kiểm tra, chăm sóc tốt hơn.

Được biết, cân nặng của cháu chỉ 2,2kg. Hiện bé bú yếu, nhiều vùng da bị tổn thương nặng do kiến cắn. Hiện địa phương cũng như nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp mua sữa, bỉm và các đồ dùng cần thiết để chăm sóc cho bé.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất