Sắc màu Cuộc Sống

Nghệ An: Thai phụ người Khơ Mú 'sinh rơi' bên lề đường

Theo Hùng Tuấn
Chia sẻ

Trên đường đến trạm y tế xã để chờ sinh, chị Ba phải dừng lại bên lề đường vì quá đau rồi sinh con ngay tại chỗ.

Ngày 27/2, ông Vi Đình Phúc, Chủ tịch UBND xã Lượng Minh (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, một sản phụ sinh "đẻ rơi" con bên đường đã được một y sĩ của Trạm y tế xã đỡ đẻ thành công trong giá rét.

Nghệ An: Thai phụ người Khơ Mú 'sinh rơi' bên lề đường Ảnh 1
Mẹ con khỏe mạnh sau khi sinh bên đường

Sự việc xảy ra vào trưa 26/2, chị Xeo Thị Ba (SN 2001, trú bản Chằm Puông, xã Lượng Minh) chuẩn bị đến ngày sinh nên được người thân dùng xe máy chở đến trạm y tế xã cách nhà khoảng 12 km để chờ sinh.

Tuy nhiên mới đi được khoảng 3km thì sản phụ chuyển dạ. Lúc đó, y sĩ Lô Thị Bông (công tác tại Trạm y tế xã Lượng Minh) đang trên đường đi lấy mẫu Covid-19 trở về thì gặp sự việc.

Ngay lập tức, y sĩ Bông đã đỡ đẻ thành công cho thai phụ. Sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định và được gia đình đưa về nhà chăm sóc.

Chia sẻ

Theo

Hùng Tuấn

Tin mới nhất