Cận cảnh cuộc sống

Nếu cùng chàng trai kém 14 tuổi về quê, Nhật Kim Anh sẽ được khám phá gì ở thành phố Cảng?

Yến Nguyễn

Nếu có dịp về quê nhà chàng nam vương kém 14 tuổi, Nhật Kim Anh sẽ có cơ hội khám phá một Hải Phòng rất riêng, từ cảnh sắc đến nhịp sống và ẩm thực.

Thời gian gần đây, Phạm Tuấn Ngọc được nhiều khán giả chú ý khi xuất hiện trong MV Danh Phận, kết hợp cùng Nhật Kim Anh. Nam vương sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, vì thế quê nhà của anh cũng trở thành một điểm thú vị để khám phá khi nhìn từ góc độ du lịch và đời sống.

Nếu có dịp về quê nhà của Phạm Tuấn Ngọc, Nhật Kim Anh không chỉ có cơ hội tìm hiểu nơi nam vương sinh ra và lớn lên mà còn có thể khám phá một Hải Phòng rất khác qua những góc phố, món ăn và nhịp sống đặc trưng của thành phố Cảng.

Hình ảnh ca sĩ Nhật Kim Anh và nam vương Tuấn Ngọc trong MV 'Danh phận'.
Hình ảnh ca sĩ Nhật Kim Anh và nam vương Tuấn Ngọc trong MV "Danh phận".

Nhắc đến Hải Phòng, nhiều người thường nghĩ ngay đến thành phố Cảng với những con tàu, những tuyến đường rộng và không khí đặc trưng của một đô thị ven biển. Nhưng để cảm nhận rõ hơn về nơi đây, có lẽ không nên chỉ tìm đến những điểm tham quan nổi tiếng mà hãy dành thời gian đi chậm qua những khu phố, hàng quán và không gian sinh hoạt của người dân.

Một thành phố có nhịp sống rất riêng

Hải Phòng có sự kết hợp khá đặc biệt giữa một đô thị phát triển và những nét sinh hoạt bình dị của thành phố Cảng. Đi giữa trung tâm, du khách có thể bắt gặp những công trình mang dấu ấn kiến trúc cũ xen lẫn các tuyến phố hiện đại.

Nhà hát thành phố, niềm tự hào của phố cảng. Ảnh: báo Lao Động
Nhà hát thành phố, niềm tự hào của phố cảng. Ảnh: báo Lao Động

Một trong những cách dễ cảm nhận thành phố là dành thời gian khám phá khu vực trung tâm vào buổi tối. Từ cuối tháng 8/2026, Hải Phòng đã đưa vào hoạt động phố đi bộ, ẩm thực đêm tại khu vực dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát thành phố vào tối thứ Sáu, thứ Bảy, tạo thêm không gian để người dân và du khách thưởng thức ẩm thực, nghệ thuật và trải nghiệm nhịp sống về đêm.

Phố đi bộ công viên Vũ Yên. Ảnh: Báo Hải Phòng
Phố đi bộ công viên Vũ Yên. Ảnh: Báo Hải Phòng

Không gian này có khoảng 25-30 gian hàng ẩm thực, đặc sản địa phương và nhiều hoạt động biểu diễn. Đây cũng là một cách khá thú vị để nhìn Hải Phòng không chỉ qua những địa danh mà còn qua đời sống thường nhật của người dân.

Đến Hải Phòng, đôi khi nên bắt đầu từ một món ăn

Nếu có một điều khiến nhiều du khách dễ nhớ về Hải Phòng sau chuyến đi, đó có thể là ẩm thực.

Bánh đa cua, nem cua bể, bún cá cay hay các món ăn từ rươi đều mang dấu ấn riêng của vùng đất này. Những món ăn vốn quen thuộc với người dân địa phương đang ngày càng trở thành một phần của trải nghiệm du lịch.

Bánh đa cua Hải Phòng. Ảnh: Sưu tầm
Bánh đa cua Hải Phòng. Ảnh: Sưu tầm

Theo thông tin từ địa phương, ẩm thực được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của du lịch Hải Phòng. Những món ăn bình dị, từ quán vỉa hè đến các không gian ẩm thực chuyên nghiệp, đang được khai thác theo hướng trở thành trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa.

Nem cua bể Hải Phòng. Ảnh: Sưu tầm
Nem cua bể Hải Phòng. Ảnh: Sưu tầm

Vì thế, một chuyến khám phá Hải Phòng có thể không cần bắt đầu bằng những lịch trình quá dày. Chỉ cần dành một buổi sáng tìm một quán ăn địa phương, thưởng thức một món đặc trưng rồi đi bộ qua những con phố cũ, du khách đã có thể cảm nhận phần nào nhịp sống của thành phố.

Không chỉ có phố thị và món ngon

Rời khu vực trung tâm, Hải Phòng còn có không gian biển và những vùng cảnh quan mang sắc thái khác biệt. Đồ Sơn là một trong những địa danh quen thuộc, nhưng nơi đây cũng đang được định hướng phát triển theo hướng đa dạng hơn, không chỉ phụ thuộc vào du lịch biển mùa hè. Thành phố đặt mục tiêu xây dựng Đồ Sơn thành điểm đến có thể khai thác du lịch quanh năm, kết hợp nghỉ dưỡng, văn hóa, vui chơi và các hoạt động trải nghiệm.

Nét hiện đại của TP Hải Phòng. Ảnh: HAIPHONG.GOV.VN
Nét hiện đại của TP Hải Phòng. Ảnh: HAIPHONG.GOV.VN

Đó cũng là điều khiến quê nhà Phạm Tuấn Ngọc có nhiều chất liệu để khám phá. Từ những con phố mang dấu ấn thành phố Cảng, những quán ăn bình dân cho đến không gian biển, mỗi khu vực lại cho thấy một sắc thái khác nhau.

Nếu muốn tìm một Hải Phòng gần với đời sống người dân hơn, du khách có thể thử bỏ qua lịch trình check-in quen thuộc, dành thời gian ngồi ở một quán nhỏ, đi chợ, thưởng thức món ăn địa phương hoặc khám phá thành phố vào buổi tối.

Biển Đồ Sơn. Ảnh: báo Hải Phòng
Biển Đồ Sơn. Ảnh: báo Hải Phòng
Tuyến đường ven biển trên bán đảo Đồ Sơn. Ảnh: báo Hải Phòng
Tuyến đường ven biển trên bán đảo Đồ Sơn. Ảnh: báo Hải Phòng

Có lẽ chính những điều tưởng như rất bình thường ấy lại tạo nên nét riêng của một vùng đất. Và với Phạm Tuấn Ngọc, Hải Phòng không chỉ là nơi anh sinh ra và lớn lên mà còn là thành phố mang theo những ký ức đời thường, từ nhịp phố, món ăn đến không khí đặc trưng của một thành phố Cảng.

Quê nhà của nam vương vì thế có thể được khám phá theo một cách rất khác: không cần vội tìm những điểm đến thật nổi tiếng, chỉ cần đi chậm một chút để nghe thành phố kể câu chuyện của chính mình.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI