Sắc màu Cuộc Sống

Ném đá vào xe chở F0, một người đàn ông bị tài xế chém đứt lìa bàn tay

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Bực tức khi bị ném đá vào xe ô tô, nam thanh niên đã dùng hung khí chém đứt lìa bàn tay phải của người đàn ông 49 tuổi rồi rời khỏi hiện trường.

Tối 29/8, Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đã vận động Trần Hoàng Huynh (SN 1994) ra đầu thú. Huynh đã chém đứt lìa bàn tay phải của ông V.Đ.K. (SN 1972, cựu giáo viên) vào trưa cùng ngày tại phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một). 

Ném đá vào xe chở F0, một người đàn ông bị tài xế chém đứt lìa bàn tay Ảnh 1
Ông K. được người dân đưa đi cấp cứu. Ảnh: Yên Khánh/VnExpress

Theo điều tra ban đầu, thời điểm trên, tài xế Trần Hoàng Huynh dùng xe khách loại 50 chỗ ngồi chở các bệnh nhân COVID-19 từ trường Tiểu học Thuận Giao (phường Thuận Giao, TP. Thuận An) đến trường Cao đẳng y tế Bình Dương (phường Phú Hòa) để cách ly. 

Trong lúc đợi bệnh nhân ở hẻm đường Lê Hồng Phong (phường Phú Hòa), giữa Huynh và ông K. xảy ra mâu thuẫn do ông K. ném đá vào xe ô tô. Bực tức, Huynh lên xe lấy hung khí chạy đến chém đứt lìa bàn tay phải của ông K. rồi rời khỏi hiện trường. 

Ném đá vào xe chở F0, một người đàn ông bị tài xế chém đứt lìa bàn tay Ảnh 2
Tài xế bỏ lại xe ô tô chở bệnh nhân F0 tại hiện trường. Ảnh: B.S./Tuổi Trẻ Online

Phát hiện sự việc, những người gần đó đã hỗ trợ gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện cùng bàn tay bị đứt lìa.

Tuy nhiên, khi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương thì nơi này đề nghị chuyển nạn nhân đến bệnh viện ở TP.HCM. Do chậm trễ cấp cứu, bàn tay nạn nhân không thể nối lại được.

Cơ quan điều tra xác định, ông K. không có mâu thuẫn từ trước với đối tượng Trần Hoàng Huynh. Ông này không có nghề nghiệp ổn định, ở trọ một mình và có biểu hiện thần kinh không bình thường. Hàng ngày ông K. thường xuyên đi lại trước khu cách ly trường Cao đẳng y tế.

Công an TP. Thủ Dầu Một kêu gọi Trần Hoàng Huynh đến cơ quan công an đầu thú và giải quyết vụ án. 

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất