Sắc màu Cuộc Sống

Phát hiện nam thanh niên nằm tử vong trong khuôn viên bệnh viện kèm lá thư: 'Hãy đưa tờ giấy này cho má tôi'

Phương Linh (T/h)
Chia sẻ

Công an phát hiện tại hiện trường có con dao và 1 bức thư nghi do nạn nhân để lại với nội dung: “Tôi tự sát, đừng cứu tôi. Má đừng xóa mấy dòng chữ con viết trên tay nha. Đừng vứt đi, hãy đưa tờ giấy này cho má tôi”.

Ngày 14/9, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tử vong của 1 thanh niên trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc  (Lâm Đồng).

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thành Thái (25 tuổi, ngụ phường 1, TP Bảo Lộc). 

Phát hiện nam thanh niên nằm tử vong trong khuôn viên bệnh viện kèm lá thư: 'Hãy đưa tờ giấy này cho má tôi' Ảnh 1
Lực lượng chức có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi. Ảnh: Người lao động

Bước đầu khám nghiệm, cơ quan chức năng nhận định thanh niên này chết do 3 vết đâm ở bụng dẫn đến mất nhiều máu. 

Theo Tiền Phong, Công an phát hiện tại hiện trường có con dao và 1 bức thư nghi do nạn nhân để lại với nội dung: “Tôi tự sát, đừng cứu tôi. Má đừng xóa mấy dòng chữ con viết trên tay nha. Đừng vứt đi, hãy đưa tờ giấy này cho má tôi”.

Trao đổi với báo Người lao động, bác sĩ Huỳnh Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc Lâm Đồng, xác nhận "Nạn nhân là người bên ngoài vào chứ không phải bệnh nhân của bệnh viện. Hiện vụ việc đang được Công an đang điều tra".

Làm việc với Công an TP Bảo Lộc, gia đình nạn nhân từ chối khám nghiệm tử thi, đưa nạn nhân về nhà lo hậu sự.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh (T/h)

Tin mới nhất