Sắc màu Cuộc Sống

Kinh hoàng lời kể của nam thanh niên bị nhóm côn đồ chém gần đứt lìa tay ở Sài Gòn

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Nằm trên giường bệnh, nam thanh niên vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại phút giây bị nhóm côn đồ hành hung, chém gần đứt lìa bàn tay ở TP.HCM.

Ngày 23/11, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết trên báo Người Lao Động, đơn vị đã đã khoanh vùng các đối tượng chém lìa cánh tay anh L.M.E. (33 tuổi, quê Cà Mau) tại hẻm Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh).

Đang nằm điều trị tại Bệnh viện 115 với 2 tay băng bó, anh E. cho biết không nghĩ mình vẫn còn sống sau khi bị nhóm côn đồ tấn công.

“Tối 19/11, tôi đến chở người bạn tên T. ở con hẻm trên đường Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh) đi chơi. Lúc này, T. đang tắm nên tôi ngồi trước cửa nhà để chờ T. 

Một lúc sau, 1 nhóm thanh niên (khoảng 6 người) chạy xe máy đậu trước cửa nhà T. tôi. tưởng nhóm người này đi chơi nên không đề phòng”, anh E. kể lại trên báo Người Lao Động.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu Bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Tuy nhiên, nhóm đối tượng này cầm dao xông đến chém anh E. tới tấp. Anh E đưa tay lên đỡ thì bị chém gần đứt lìa bàn tay trái, tay còn lại cũng bị thương.

Bị chém thương tích, anh E. cố gắng bỏ chạy được vài bước thì gục xuống. Lúc này, nhóm người cũng lên xe máy rời khỏi hiện trường.

“Máu từ tay tuôn ra xối xả khiến tôi hoa mắt, muốn ngất đi. Ai đưa vào bệnh viện tôi cũng không rõ. Đến khi tỉnh lại, tôi mới biết mình vẫn còn sống”, anh E. chia sẻ trên Zing.vn.

Bác sĩ khâu nối thành công tay cho nạn nhân. Ảnh: Zing.vn

Khi được hỏi về mâu thuẫn với nhóm côn đồ, Anh E. khẳng định: “Tôi không hề quen biết hoặc mâu thuẫn với nhóm đối tượng trên. Tôi nghi bị các đối tượng chém nhầm. Còn chuyện gia đình bạn tôi nợ nần nhóm đối tượng trên thì tôi không biết. Lúc đến, bọn họ không nói lời nào mà vung dao chém tới tấp khiến tôi không trở tay kịp”.

Hay tin con trai bị nạn, ông C. (bố anh E.) phải bỏ công việc bơm vá xe từ Kiên Giang lên TP.HCM để chăm sóc.

Người đàn ông với làn da ngâm chia sẻ, chi phí bệnh viện là quá lớn so với thu nhập của gia đình. Ông mong muốn cảnh sát sớm bắt được nhóm người này để đưa ra trừng trị trước pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất