Sắc màu Cuộc Sống

Muốn ra oai với bạn gái, nam thanh niên giả danh cảnh sát cơ động và cái kết đắng

Hà Phương (Tổng hợp)
Chia sẻ

Vì muốn làm công an và để ra oai với bạn gái, nam thanh niên đã lấy quần áo của anh trai đi nghĩa vụ trước đây để giả danh cảnh sát cơ động.

Vào khoảng 18h30 phút chiều tối 30/10, Công an xã Tân Hiệp nhận được tin báo của người dân rằng tại ngã tư thuộc ấp 3, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, Đồng Nai có người mặc trang phục cảnh sát cơ động đang kiểm tra xe, giấy tờ của các phương tiện đang lưu thông trên đường có nhiều biểu hiện nghi vấn. 

Sau khi nhận được tin báo, công an xã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường và mời đối tượng về đồn làm việc, Tiền Phong đưa tin.

Muốn ra oai với bạn gái, nam thanh niên giả danh cảnh sát cơ động và cái kết đắng Ảnh 1
Đối tượng giả mạo cảnh sát cơ động.

Tại đồn công an, đối tượng này tự nhận là Thiếu úy Nguyễn Duy Long (24 tuổi), công tác tại phòng PC65, Công an TP.HCM và đang làm nhiệm vụ phòng, chống ma túy. 

Tuy nhiên, Long lại không xuất trình được chứng minh thư công an nhân dân và các thông tin liên quan đến cấp bậc, chức vụ, vị trí công tác.

Qua quá trình đấu tranh, Long khai rằng anh không có nghề nghiệp và nơi cư trú ổn định. Thế nhưng, Long lại muốn làm công an và muốn ra oai với bạn gái nên lấy quần áo của anh trai đi nghĩa vụ trước đây để giả danh cảnh sát cơ động. 

Trong khi đó, mũ, sao, giày, tất, ve hàm, gậy ba trắc, đèn pin có in logo cảnh sát cơ động đều được Long mua trên mạng xã hội.

Sau khi trang bị kỹ càng, Long ra đường chặn người điều khiển xe máy để kiểm tra giấy tờ, nhắc nhở người điều khiển phương tiện tham gia giao thông rồi cho đi, không xâm phạm đến sức khỏe hay tài sản của người dân, Zing News thông tin.

Ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành đã tạm giữ hình sự đối tượng này để điều tra về hành vi Giả mạo cấp bậc, chức vụ, vị trí công tác.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương (Tổng hợp)

Tin mới nhất