Hoa hậu Phan Phương Oanh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Thành phố này không chỉ là quê hương gắn với tuổi thơ của người đẹp mà còn sở hữu một mùa thu khiến du khách nhiều lần ghé qua vẫn khó quên.
Những con phố dịu dàng hơn khi vào thu
Nếu mùa hè Hà Nội thường gắn với nắng nóng và những cơn mưa bất chợt, mùa thu lại mang đến cảm giác dễ chịu hơn. Không khí dần mát mẻ, bầu trời trong hơn, những hàng cây lâu năm tạo nên khung cảnh đặc trưng của phố phường Thủ đô.
Một trong những trải nghiệm được nhiều người yêu thích là thong thả đi bộ qua những con phố nhiều cây xanh. Phan Đình Phùng, khu vực phố cổ, hồ Gươm hay những con đường quanh Hồ Tây đều có thể trở thành điểm dừng chân để cảm nhận nhịp sống Hà Nội theo cách chậm rãi hơn.
Không cần một lịch trình quá dày, chỉ cần đi bộ, ngắm những hàng cây, ghé một quán cà phê nhỏ hay ngồi bên hồ cũng đủ để cảm nhận sự thay đổi của thành phố khi trời sang thu.
Mùa của những thức quà không thể nhầm lẫn
Nhắc đến mùa thu Hà Nội, cốm gần như là thức quà đầu tiên được nhiều người nhớ đến. Những hạt lúa nếp non được rang, giã và sàng sảy, sau đó gói trong lá sen để giữ lại hương thơm dịu nhẹ. Cốm có thể ăn trực tiếp cùng chuối chín hoặc được chế biến thành bánh cốm, xôi cốm, chè cốm, chả cốm.
Bên cạnh cốm, sấu chín cũng góp phần tạo nên hương vị rất riêng của mùa thu. Vị chua dịu, thơm đặc trưng của sấu có thể được thưởng thức theo nhiều cách, từ sấu dầm đến nước sấu ngâm đường.
Khi tiết trời chuyển lạnh hơn, chả rươi cũng bắt đầu xuất hiện trong thực đơn của nhiều gia đình và hàng quán Hà Nội. Đây là món ăn mang tính mùa vụ rõ rệt, thường được nhắc đến như một đặc sản đặc trưng của những tháng thu.
Hà Nội mùa thu còn là mùa của những góc phố rất tình
Có lẽ điều khiến mùa thu Hà Nội được mong chờ không nằm ở một địa điểm cụ thể. Đó là tổng hòa của thời tiết, cây cối, món ăn và nhịp sống dường như chậm lại.
Một buổi sáng có thể bắt đầu bằng ly cà phê bên phố cổ, sau đó thong thả dạo quanh hồ Gươm. Buổi chiều, du khách có thể tìm đến Hồ Tây để tận hưởng không gian thoáng đãng, còn buổi tối là lúc phố phường lên đèn và những hàng quán bắt đầu nhộn nhịp.
Mùa thu cũng là thời điểm nhiều người tìm đến Hà Nội chỉ để chụp vài bức ảnh, mua một gói cốm, thưởng thức món ăn theo mùa hoặc đơn giản là đi thật chậm trên một con phố quen.
Với Phan Phương Oanh, Hà Nội là quê hương và cũng là nơi gắn với những năm tháng trưởng thành trước khi cô bước lên sân khấu sắc đẹp. Với du khách, Thủ đô mùa thu lại là một điểm đến mang nhiều cảm xúc: không quá ồn ào, không cần quá nhiều hoạt động nhưng vẫn đủ sức khiến người ta muốn quay lại.
Có lẽ vì thế, cứ khi những cơn gió đầu mùa xuất hiện, Hà Nội lại được nhắc đến như một nơi mà người ta muốn trở về, dù chỉ để tìm lại một chút bình yên giữa phố phường.