Sắc màu Cuộc Sống

Bình Phước: Miệng giếng được đậy kín một nửa và cảnh tượng kinh hãi bên dưới

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Người đàn ông 34 tuổi được xác định tử vong dưới giếng sâu hơn 3 mét, có miệng giếng rộng, được đậy kín một nửa.

Ngày 13/1, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã vớt thành công thi thể người đàn ông được xác định tử vong dưới giếng trước nhà, xung quanh giếng mùi thuốc sâu nồng nặc.

Danh tính nạn nhân được xác định là Lưu Quang Vũ (34 tuổi, ngụ phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). 

Thông tin trên VOV, trưa ngày 13/1, người nhà ông Vũ đi về thăm rẫy của gia đình ở khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú nhưng không thấy người mà chỉ thấy đôi dép, ví tiền để ngay bên cạnh giếng trong vườn, xung quanh mùi thuốc sâu bốc lên nồng nặc. 

Người nhà đến kiểm tra phát hiện nạn nhân đã tử vong bên dưới giếng. Sự việc liền được trình báo lên Cơ quan chức năng.

Bình Phước: Miệng giếng được đậy kín một nửa và cảnh tượng kinh hãi bên dưới Ảnh 1
Giếng nước nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Nhận được tin báo, Công an TP Đồng Xoài phối hợp với Công an phường Tân Phú cùng lực lượng cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Theo Người Lao Động, sau khoảng 10 phút, lực lượng chức năng đã vớt thành công thi thể anh Vũ lên bờ.

Nạn nhân được xác định tử vong dưới giếng sâu hơn 3 mét, có miệng giếng rộng, được đậy kín một nửa. Phía trên bờ bên cạnh miệng giếng là đôi dép đen và 1 ví tiền được cho là của nạn nhân để lại. Xung quanh khu vực giếng, mùi thuốc sâu bốc lên nồng nặc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 chai thuốc sâu đã sử dụng dở và 1 bức thư để trong chòi trước cửa nhà, được cho là của nạn nhân, trong đó có đề cập vấn đề nợ nần.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. 

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin mới nhất