Sắc màu Cuộc Sống

Mẹ trở về quê sau 8 năm đi Nhật, thương ánh mắt con thơ chỉ biết ngơ ngác nhìn

Phương Linh
Chia sẻ

Ngỡ rằng sau 8 năm, 2 mẹ con sẽ có cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt thì khi thấy mẹ, cô bé chỉ biết ngơ ngác nhìn và không có quá nhiều cảm xúc với người đang ôm mình.

Cuộc sống mưu sinh khiến nhiều bậc cha mẹ không khỏi lo toan, trăn trở làm sao để có thể kiếm nhiều tiền, lo cho con cái ăn học và có cuộc đời tươi đẹp hơn. Cũng chính vì điều này, nhiều người quyết định gửi con nhỏ cho gia đình nội ngoại để đi xuất khẩu lao động nước ngoài với mong ước "đổi đời".

Tất nhiên, việc này cũng khiến các bậc bố mẹ trẻ phải đánh đổi nhiều thứ, nhất là tình cảm với con cái bởi phải xa cách nhiều năm trời, có nhớ nhung cũng chỉ có thể nhìn con qua màn hình điện thoại.

Mới đây, trên mạng xã hội cũng vừa chia sẻ câu chuyện gây xúc động về việc một người mẹ trẻ đi lao động ở Nhật Bản suốt 8 năm ròng, khi trở về quê hương thăm con, ngỡ rằng mẹ con sẽ đoàn tụ đầy yêu thương thì cô con gái năm nay 8 tuổi chỉ ngơ ngác nhìn mẹ.

Mẹ trở về quê sau 8 năm đi Nhật, thương ánh mắt con thơ chỉ biết ngơ ngác nhìn Ảnh 1
Mẹ trở về quê sau 8 năm đi Nhật, thương ánh mắt con thơ chỉ biết ngơ ngác nhìn Ảnh 2
Người mẹ trở về thăm con sau 8 năm đi Nhật, con gái chỉ biết ngơ ngác nhìn mẹ

Nguyên nhân là vì khi cô bé vừa cai sữa, người mẹ đã quyết định đi xuất khẩu lao động. Suốt 8 năm xa mẹ, giờ đây, cô bé không có quá nhiều cảm xúc với người mẹ đang ở cạnh mình.

Nguyên văn nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội như sau:

“Mẹ đi Nhật 8 năm, về con gái ngơ ngác không nhận ra mẹ. Khi mẹ đi Nhật cháu mới vừa cai sữa, giờ đã lớn bằng mẹ rồi.

Đi có tiền lo cho gia đình là đúng, nhưng 8 năm tuổi thơ của con trôi qua mà không có mẹ bên cạnh thì mãi mãi không có số tiền nào có thể mua lại".

Mẹ trở về quê sau 8 năm đi Nhật, thương ánh mắt con thơ chỉ biết ngơ ngác nhìn Ảnh 3
Thời người mẹ đi Nhật 8 năm trước, cô bé chỉ mới cai sữa

Câu chuyện xuất hiện trên mạng xã hội ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cư dân mạng đều bày tỏ sự thương cảm với cả người mẹ lẫn cô bé: Người mẹ vì cuộc sống mà phải tha hương cầu thực, chấp nhận ở xa con cái; cô bé cũng thật đáng thương khi tuổi thơ vắng bóng mẹ để rồi giờ đây gặp lại, em chỉ biết ngơ ngác nhìn.

Cư dân mạng để lại những bình luận như sau:

"Thương cả mẹ lẫn con, cuộc sống khắc nghiệt quá nhưng bây giờ mong rằng 2 mẹ con sẽ ở cạnh nhau để mẹ bù đắp cho con gái tình yêu thương; con gái sớm cảm nhận được rồi thương mẹ nhiều hơn con nhé"

"Thương bé quá, tuổi thơ quá thiệt thòi rồi. Nhìn ánh mắt con ngơ ngác mà thương vô cùng"

"Mẹ có nỗi khổ của mẹ, con có sự thiệt thòi của con. Thực sự thương 2 mẹ con, thôi thì em gái về quê hương rồi hãy ở lại quê hương để gần con hơn em nhé. Không gì bằng tình cảm gia đình phải không em?".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất