Sắc màu Cuộc Sống

Mẹ Khá ‘Bảnh’ ôm chầm lấy con trai khi kết thúc phiên xét xử: 'Sẽ xây cho xong nhà chờ con ra tù'

Định Nguyễn
Chia sẻ

Ôm chầm lấy con trai sau phiên toà, bà Nguyễn Thị Khánh (mẹ Khá ‘Bảnh’) mong con cải tạo tốt để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật sớm trở về nhà.

Ngày 3/11, TAND thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh, 26 tuổi) về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Khánh (56 tuổi, mẹ Khá) đã có mặt trước cổng toà án. Dáng người nhỏ thó, bà Khánh cùng người thân bước vào trong toà chờ dự xét xử. Bên ngoài nhiều bạn bè của Khá cũng hỏi thăm tình hình sức khoẻ của bà Khánh qua ô cửa. Khi xe của lực lượng chức năng áp giải Khá tới toà, bà Khánh chạy đến ôm con trai. Khá “Bảnh” bị bắt tạm giam từ tháng 4/2019, sau khi cảnh sát bắt quả tang tổ chức đánh bạc tại nhà.

Khá cười tươi sau phiên toà.

Khá ôm chầm lấy mẹ rồi dặn mẹ giữ sức khoẻ.

Trong giờ giải lao chờ HĐXX nghị án, Khá Bảnh nói lời cuối, “Sau khi bị cáo bị tạm giam tại trại tạm giam Bắc Ninh, bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai trái. Bị cáo mong tòa xử nhẹ, để về với gia đình, để làm công dân tốt. Bị cáo cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả anh em bạn bè”.

Sau khi nghị án, TAND thị xã Từ Sơn tuyên phạt Khá 4 năm tù về tội Đánh bạc, 6 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, tổng hình phạt 10 năm 6 tháng tù. HĐXX nhận định Khá là người có nhân thân xấu, nhiều tiền án, tiền sự và phạm tội trong nhiều ngày. Khá cũng hưởng lợi số tiền bất chính lớn. Cùng với vai trò cầm đầu, Khá phải chịu tình tiết tăng nặng. Các bị cáo khác nhân thân tốt song phạm tội nhiều lần cùng với Khá. Về hình phạt bổ sung, Khá phải nộp ngân sách nhà nước 30 triệu đồng.

Nhiều người bạn hỏi thăm tình hình của Khá trước phiên xét xử.

Bà Khánh cho biết sẽ xây nhà cho xong chờ con trai về.

Sau khi kết thúc phiên toà, Khá được dẫn giải ra ngoài. Lúc này bà Khánh chạy lại ôm con một cái. Khá cũng dặn mẹ chăm ăn để béo tốt “chờ con cải tạo tốt trở về”.

Sau phiên tòa, bà Khánh chia sẻ: “Trước khi Khá tham gia lô đề, nhiều đơn vị đến thuê Khá đóng quảng cáo qua Youtube. Mấy tháng trước khi bị bắt, nó cũng kiếm được tiền từ đấy, rồi cả tiền làm mộc, nên quyết định xây nhà cho mẹ. Nhưng nhà đang xây dở thì nó bị bắt”.

Bà Khánh kể, từ khi chồng mất, Khá là trụ cột nuôi mẹ và bà cố. Đối tượng là con út, trên còn 3 người chị đã lập gia đình. Khá học đến lớp 7 thì bỏ học đi làm mộc quanh nhà kiếm sống. Với nghề thợ mộc, ngày kiếm được 500-700 nghìn chi tiêu.

Khá cùng đồng phạm giơ hai bàn tay sau khi kết thúc phiên toà.

Ngày Khá bị bắt, bà Khánh thôi không xây nhà tiếp nữa, tập trung lo cho con trai tù tội, bị bắt tạm giam từ tháng 4. Nghe tòa tuyên Khá hơn 10 năm tù, bà nghĩ lại, “thế thì vẫn xây cho xong cái nhà, chờ nó ra tù, về còn có chỗ mà ở. Nó còn phải lấy vợ tiếp”.

Người mẹ cho hay mức án trên đối với con trai mình là “hơi nặng” vì trước đó “Khá không dính đến lô đề bao giờ”. Gia đình chưa nghĩ tới việc kháng cáo trong thời gian Khá Bảnh thi hành án. Dù không được gặp trực tiếp con trong trại giam, nhưng bà Khánh cho biết thường xuyên thăm non, gửi đồ tiếp tế, “anh em xã hội” cũng hay gọi điện hỏi thăm, qua nhà chăm sóc bà. Bà cũng mong con trai cải tạo tốt sớm trở về nhà làm lại từ đầu.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất