Sắc màu Cuộc Sống

Mẹ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu chết lặng bên hành lang bệnh viện

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Sau khi bé A., qua đời, đêm 12/3, chị Nguyễn Thị Luyến (mẹ bé A.) liên tục khóc nghẹn ở hành lang Bệnh viện Xanh Pôn phải có người bên cạnh chăm sóc. Chị vẫn không thể ngờ người tình lại làm vậy với con gái mình.

Đêm muộn 12/3, lực lượng chức năng tiến hành mổ pháp y, sau khi bé gái Đ.N.A. (3 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội, bị người tình của mẹ là Nguyễn Trung Huyên bạo hành, đóng đinh vào đầu) tử vong.

Mẹ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu chết lặng bên hành lang bệnh viện Ảnh 1
Chị Luyến khóc nghẹn, đau đớn không nói nên lời.

Tại hành lang khoa cấp cứu Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), rất đông người thân của bé A. có mặt để theo dõi các cơ quan chức năng tiến hành thủ tục pháp lý.

Ngồi chết lặng tại hành lang bệnh viện, chị Nguyễn Thị Luyến (mẹ bé A.) liên tục khóc nghẹn, không còn sức sống, phải có người bên cạnh chăm sóc.

Kể từ khi nghe con gái mất, chị Luyến tha thẩn như người “mất hồn”, không dám tin vào sự thật. Chị nói rằng vết thương của con rất nặng nhưng trước đó chị vẫn luôn tin tưởng con sẽ vượt qua cơn đại nạn, sớm bình phục.

Chị cho rằng chỉ biết trách bản thân vì Huyên đã khiến con như thế. Trước đó, trong buổi nói chuyện với luật sư Lê Hồng Hiển, chị Luyến kể, từ khi xảy ra sự việc chị không thiết tha gì ăn uống. Khi đó Luyến nói rằng rất sốc trước việc con gái bị Huyên bạo hành, đóng đinh vào đầu.

“Một đằng là con em, một đằng là người ăn ở với em. Em từng tin tưởng anh ta. Không thể ngờ anh ta lại làm như vậy với con em. Con em nó có tội gì đâu...”, Luyến nói với luật sư Lê Hồng Hiển.

Mẹ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu chết lặng bên hành lang bệnh viện Ảnh 2
Chị vẫn không thể tin được Huyên lại có thể làm vậy với con của chị.

Chia sẻ với luật sư, Luyến cho biết, khi yêu Huyên, Luyến nói về hoàn cảnh của mình, bao gồm cả việc nuôi cháu A. và Huyên đồng ý, thông cảm. Cũng có lúc, Huyên mắng bé A. nhưng chưa bao giờ đánh cháu trước mặt Luyến.

Như đã đưa tin, chiều 17/1, bé Đ.N.A. nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất trong tình trạng hôn mê và co giật. Bé A. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, sau khi chụp chiếu bác sĩ phát hiện 9 dị vật nghi là đinh trong sọ não.

Ngày 20/1, Công an TP. Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi).

Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận đã đóng đinh vào đầu bé gái. Những lần trước bé nhập viện do ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay, nuốt đinh, đau tai đều do Huyên gây ra.

Theo thông tin từ gia đình ông Đỗ Hữu Chức (ông nội bé A.), anh Đỗ Hữu Chung và chị Nguyễn Thị Luyến lấy nhau được hơn 10 năm.

Hai vợ chồng đến với nhau không xuất phát từ tình yêu, mà do mai mối. Do anh Chung không được nhanh nhẹn nên chị Luyến cáng đáng trụ cột gia đình.

Tháng 2/2021, chị Luyến bỏ đi, để các con lại cho ông bà nuôi. Sau đó, chị Luyến quay về đón con, hai người li hôn. Hai bé lớn về ở với ông bà nội tại xã Canh Nậu, còn cháu Đ.N.A. sống với mẹ và người tình của mẹ.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất