Sắc màu Cuộc Sống

Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên tạt xăng rồi ôm chặt người yêu bật lửa thiêu sống

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Thời gian gần đây, giữa Hùng và chị Bé thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tình cảm giữa hai người rạn nứt nên chị bé chấm dứt mối quan hệ. Hùng nhiều lần muốn níu kéo nhưng bị chị Bé từ chối nên anh ta nuôi ý định tạt xăng thiêu sống người yêu.

Ngày 16/9, trao đổi với báo Lao Động, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 4 ca bệnh nhân bị bỏng nhập viện.

Các nạn nhân bao gồm Trương Thị Kính (SN 1954), Trần Mỹ Duyên (SN 2003), Trần Thị Bé (SN 1979, đều trú tại thôn 6, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp) và Nguyễn Viết Hùng (SN 1973, trú thôn 2, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp).

Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông thông tin thêm, đối với trường hợp Nguyễn Viết Hùng và Trần Thị Bé khi vào viện đều bị bỏng trên 90% đã được bệnh viện truyền nước, bù dịch và giảm đau. Sau khi hệ tuần hoàn hô hấp ổn định thì ê-kíp trực cho chuyển viện lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh).

Một nạn nhân trong vụ bỏng xăng. Ảnh: VTC.

Thông tin ban đầu theo VTC, Hùng và chị Bé có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tình cảm giữa hai người rạn nứt nên chị bé chấm dứt mối quan hệ. Hùng nhiều lần muốn níu kéo nhưng bị chị Bé từ chối nên anh ta nuôi ý định tạt xăng thiêu sống người yêu.

Rạng sáng ngày 16/9, chị Bé vừa dậy để chuẩn bị bán bún thì bị Hùng cầm bình xăng hất vào người. Tiếp đó, Hùng chạy đến ôm chị Bé, bịt miệng rồi dùng lửa tự thiêu.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: báo Lao động.

Phát hiện chị Bé bị cháy, bà Trần Thị Kính và cháu Trần Mỹ Duyên lao đến dập lửa cũng bị bỏng nặng phần tay và chân.

Sau sự việc, 4 người này được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất