Sắc màu Cuộc Sống

Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sau khi chở nạn nhân H. (13 tuổi) đi chơi, nghi phạm Phạm Kim Phê không chở cháu H. về nhà mà chở đến rừng dương thuộc xã An Ninh Đông rồi ra tay sát hại cháu H.. Hiện cơ quan công an đang điều tra động cơ giết người của đối tượng này.

Liên quan đến vụ việc bé gái 13 tuổi ở Phú Yên bị sát hại, ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đang tạm giữ hình sự nghi phạm Phạm Kim Phê (18 tuổi, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) để điều tra, làm rõ. 

Theo PLO, tại cơ quan công an, bước đầu Phạm Kim Phê khai nhận tối 17/6, sau khi cùng nhóm bạn đi chơi ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An trở về, Phê chở cháu Đỗ Thị K.H (13 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) về nhà. 

Tuy nhiên, Phê không chở cháu H. về nhà mà chở đến rừng dương thuộc xã An Ninh Đông rồi sát hại cháu H.

Sau khi sát hại cháu H., Phạm Kim Phê moi cát, lấp xác nạn nhân.

Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên - ảnh 1
Phạm Kim Phê bị công an bắt khẩn cấp để điều tra về hanh vi sát hại cháu bé 13 tuổi. Ảnh: PLO

Trao đổi với báo Thanh Niên, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho hay, bước đầu về vụ án và lời khai của nghi phạm "tương đối phù hợp với hiện trường". Cơ quan công an vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Như thông tin đã đưa trước đó, vào sáng ngày 21/6, thi thể cháu Đỗ Thị K.H đã được người dân địa phương cùng lực lượng chức năng tìm thấy gần các quán ăn bên cầu An Hải, thuộc xã An Hòa Hải, huyện Tuy An.

Khu vực nơi phát hiện thi thể của bé gái. Ảnh: Tấn Lộc/Báo Pháp luật Online

Trước đó tối 17/6, nữ sinh H. có xin phép gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An cùng với nhóm bạn 4 nam và 2 nữ.  Đến khoảng 23h đêm cùng ngày, chị của H. có nhận được lời kêu cứu từ số điện thoại của H. với nội dung là “Chị ơi cứu em” rồi cúp máy. Sau đó người nhà đã liên tục gọi vào số máy của H., dù máy vẫn đổ chuông nhưng không có người trả lời.

Cháu Đỗ Thị Kim H. trước khi bị mất tích. Ảnh do gia đình cung cấp

Sau khi không thấy H. về nhà, gia đình đã tìm đến một số người bạn đi cùng với H. vào buổi tối hôm đó để tìm hiểu thì được biết, nhóm đã về từ sớm. Khi về, nữ sinh này không đi cùng nhóm mà đi một mình. Một bạn gái của H. cùng đi trong nhóm kể lại, em này chở cháu H. đến gần nhà rồi để H. xuống đi bộ. Bây giờ, có một nam thiếu niên đang chờ sẵn để đón H.

Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình đã báo cáo sự việc với chính quyền và công an các cấp để hỗ trợ tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Đến hôm nay thì phát hiện thi thể của nữ sinh này.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất