Sắc màu Cuộc Sống

Lời cuối cùng bạn muốn gửi đến người yêu cũ là gì?

Mihyeon
Chia sẻ

Những lời bạn vẫn muốn gửi gắm đến người cũ, bạn đã chuẩn bị sẵn chưa?

Có hai loại người trên thế giới này sau khi chia tay. Một loại là cao thượng đến xuất chúng, tha thứ và bao dung, nghĩ về người yêu cũ đầy trìu mến. Một loại khác chỉ mong người yêu cũ bị hành quyết, tra tấn cho đến chết. Còn một loại người nữa là mới chia tay thì cao thượng, lâu dần sẽ biến chuyển thành loại còn lại. Vậy lời thật lòng bạn muốn gửi tới người yêu cũ là gì? Bạn thuộc loại nào? Share lên Facebook tấm ảnh phù hợp với nỗi lòng của bạn nhất và nhờ anh em bè bạn chuyển lời đến nhân vật chính của câu chuyện nhé!

Loại chúa tể cao thượng 

1. Nước mắt là thật, đau lòng là thật. Lúc trước em nói muốn ở bên cạnh cả đời cũng là thật.

Lời em nói nửa câu cũng là thật, chỉ có điều kết cục lại chẳng được như em muốn thôi.

2. Lúc em đưa tay về phía anh, anh đã nghĩ cả đời này em sẽ đi theo anh.

Anh đã nghĩ rằng mình đủ sức nắm tay em đã đời, ai ngờ người quyết định buông ra lại là em.

3. Sợ nhất là khi vừa quyết tâm đời này một mình, không cần anh nữa, thì lại chợt nghe thấy tin về anh.

Nghe thấy tên anh thì mọi thứ về anh cũng ập tới, làm em không đủ dũng khí quyết tâm bước một mình nữa.

4. Thực ra anh không cần lạnh lùng như vậy, em vốn đâu có ý định níu kéo.

Em vốn không có ý định giữ anh, nên anh không cần phải tránh mặt em đến thế.

5. Chỗ anh mưa rồi à? Chỗ em thì chưa. Anh quên em rồi à? Em thì vẫn chưa…

Anh quên nhanh thật, em thì vẫn chưa…

6. Anh nắm lấy tay cô ấy rồi, sẽ không còn là người hùng của em nữa.

Anh ở bên người khác rồi thì lấy tư cách gì trở thành duy nhất trong lòng em?

7. Anh cuối cùng cũng thành người dưng, buồn vui giận hờn đều không vì em nữa.

Cuối cùng thì mình cũng thành người xa lạ, làm gì cũng không còn cùng nhau.

Loại căm hận thấu xương

1. Đám cưới anh em nhất định không đi đâu, nhưng khi nào đám ma thì nhắn em một tiếng.

Nhất định dành hết tháng lương gửi cho anh lần cuối!

2. Lâu như vậy không có tin nhắn gì từ anh, chắc chết rồi hả?

Ngoài kia bao nhiêu người chết rồi mà sao mãi chưa đến lượt anh?

3. Em sắp thi lấy bằng lái xe rồi, anh sang đường nhớ cẩn thận.

Đi đứng cẩn thận vào nhé, em chạy xe cũng không vững lắm đâu.

4. Nếu giết người mà không phạm pháp, anh nghĩ anh còn sống đến giờ này sao?

Anh phải cảm ơn luật pháp nhiều vào.

5. Em nghĩ, em bỏ đi vui vẻ chán chê rồi quay lại thì anh còn ngồi yên đó chờ em chắc?

Chân tình nó cũng có chân, cũng biết chạy đấy em ạ!

6. Một chữ thôi: “Cút!”

Đơn giản, quyết đoán, mạnh mẽ.

Dịch: Yingie

Chia sẻ

Bài viết

Mihyeon

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất