Những ngày đầu xuân, Đắk Lắk khoác lên mình vẻ đẹp rất riêng: nắng dịu, trời cao, không khí trong lành và nhịp sống chậm rãi hơn thường ngày. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách khám phá vùng đất cao nguyên nổi tiếng với rừng cà phê bạt ngàn, thác nước hùng vĩ và không gian văn hóa cồng chiêng đặc sắc.
Nhắc đến Đắk Lắk, không thể bỏ qua Buôn Ma Thuột – “thủ phủ cà phê” của Việt Nam. Dạo bước giữa những con đường rợp bóng cây, ghé thăm các quán cà phê mang đậm phong cách Tây Nguyên hay tìm hiểu lịch sử tại Bảo tàng Thế giới Cà phê là trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi du xuân nơi đây.
Bên cạnh đó, hồ Lắk mang vẻ đẹp yên bình, thơ mộng, thích hợp cho những ai muốn tìm sự thư thái đầu năm. Ngồi thuyền độc mộc, ngắm mặt hồ phẳng lặng phản chiếu núi rừng hay ghé thăm các buôn làng của đồng bào M’nông giúp chuyến đi thêm phần ý nghĩa. Với những du khách ưa khám phá thiên nhiên, thác Dray Nur, Dray Sap hay vườn quốc gia Yok Đôn là những điểm đến không thể bỏ lỡ.
Du xuân ở quê Á hậu Cẩm Ly, hành trình sẽ trọn vẹn hơn nếu thưởng thức các món đặc sản như gà nướng bản Đôn, cơm lam, canh bồi hay rượu cần – những hương vị gắn liền với đời sống người Tây Nguyên. Không gian lễ hội đầu năm cùng nét văn hóa bản địa mộc mạc cũng là điểm cộng lớn khiến Đắk Lắk ngày càng được du khách quan tâm.
Có thể nói, từ câu chuyện đời tư đang được chú ý của Á hậu Cẩm Ly đến vẻ đẹp nguyên sơ của quê hương cô, Đắk Lắk hiện lên như một lựa chọn đáng cân nhắc cho chuyến du xuân đầu năm: vừa mới mẻ, vừa đậm bản sắc, đủ để mang lại cảm giác khởi đầu nhẹ nhàng và nhiều năng lượng tích cực cho năm mới.